Thế giới

Philippines tìm thấy thi thể bị chặt đầu tại thành phố Marawi

Quân đội Philippines hôm nay 28/6 cho biết 17 thi thể dân thường, trong đó có 5 người bị chặt đầu, đã được tìm thấy tại thành phố Marawi - nơi đang diễn ra cuộc giao tranh căng thẳng giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Quân đội Philippines hôm nay 28/6 cho biết 17 thi thể dân thường, trong đó có 5 người bị chặt đầu, đã được tìm thấy tại thành phố Marawi - nơi đang diễn ra cuộc giao tranh căng thẳng giữa quân đội chính phủ và các phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Xe tải chở thi thể dân thường được tìm thấy ở vùng chiến sự tại thành phố Marawi (Ảnh: Reuters)

Reuters ngày 28/6 dẫn thông báo của Trung tá Emmanuel Garcia thuộc Bộ Chỉ huy Tây Mindanao cho biết quân đội Philippines gần đây đã tìm thấy 17 thi thể dân thường bị sát hại tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao phía nam, trong đó có 5 thi thể bị chặt đầu.

Hiện chưa rõ các thi thể này được tìm thấy vào thời điểm nào. Tuy nhiên, nhân viên cứu hộ dân sự Abdul Azis Lomondot tiết lộ với Reuters rằng một số bộ phận cơ thể người đã được tìm thấy ở Marawi hôm 21/6, song “không có bằng chứng cho thấy các dân thường bị chặt đầu”.

Theo Reuters, thông tin do quân đội Philippines cung cấp là bằng chứng đầu tiên cho thấy các dân thường, những người bị mắc kẹt tại thành phố Marawi, đã bị chặt đầu trong suốt 5 tuần giao tranh vừa qua.

Trước đó, một số cư dân sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Marawi cũng cho biết họ đã nhìn thấy một số thi thể bị chặt đầu nằm rải rác trên các tuyến đường. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thông tin này chưa được xác nhận.

Tính đến hôm nay 28/6, cuộc xung đột tại Marawi đã bước sang ngày thứ 36. Quân đội chính phủ vẫn đang tiếp tục cho máy bay chiến đấu thả bom vào các khu vực nghi có phiến quân cố thủ, đồng thời triển khai binh sĩ tới truy lùng mọi khu vực ở Marawi.

Các binh sĩ Philippines tham gia chiến đấu với phiến quân ở Marawi (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ Philippines tham gia chiến đấu với phiến quân ở Marawi (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn quân đội Philippines, ông Restituto Padilla, cho biết số dân thường thiệt mạng tại Marawi nhiều khả năng sẽ còn cao hơn con số do giới chức nước này công bố. Ông Padilla gọi đây là tội ác khủng khiếp do những kẻ khủng bố gây ra.

Ngoài 17 thi thể mới được xác nhận gần đây, giới chức Philippines trước đó thông báo rằng có 27 dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh nổ ra từ ngày 23/5.

“Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên đáng kể sau khi chúng tôi xác minh tất cả các thông tin. Những người đi sơ tán đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, nhưng chúng tôi không thể tính gộp cả những thi thể này (nếu chưa xác minh)”, ông Padilla cho biết.

Ngoài số dân thường nói trên, khoảng 71 binh sĩ và 299 phiến quân đã thiệt mạng trong khi 246.000 người đã bị mất nhà cửa trong các cuộc giao tranh. Đối với những dân thường đang bị phiến quân bắt làm con tin, họ bị ép buộc phải đi cướp bóc, cầm súng chiến đấu với quân đội chính phủ, thậm chí trở thành nô lệ tình dục của các phiến quân.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)