Thế giới

Phi công Mỹ lao máy bay vào nhà sau cuộc cãi vã với vợ

Ngôi nhà chìm trong ngọn lửa sau vụ đâm máy bay sáng 13/8 ở bang Utah, Mỹ

Sau khi được thả vì cáo buộc hành hung vợ, phi công Mỹ đánh cắp chiếc máy bay cỡ nhỏ lao vào ngôi nhà có vợ và con trai.

Duane Youd, 47 tuổi, đánh cắp một chiếc máy bay dân dụng hạng nhẹ Cessna 525 và đâm vào nhà riêng ở thành phố Payson, bang Utah, Mỹ, nơi có vợ và con trai lớn đang ở lúc rạng sáng 13/8, theo Fox.

Cú đâm của chiếc máy bay làm ngôi nhà chìm trong ngọn lửa và khiến Youd thiệt mạng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay vỡ nát nằm ở sân trước ngôi nhà.

Vợ và con trai lớn của Youd ở nhà vào thời điểm xảy ra sự việc nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. "Có hai người trong nhà vào thời điểm chiếc máy bay lao vào. Họ đã kịp thời thoát khỏi ngôi nhà. Dù rất sợ hãi về những gì đã xảy ra nhưng họ không bị thương", Noemi Sandoval, cảnh sát thành phố Payson, nói. 

Phi công Mỹ lao máy bay vào nhà sau cuộc cãi vã với vợ
Chiếc máy bay bị thiêu rụi gần hết nằm ở sân trước ngôi nhà sáng 13/8. Ảnh: AP.

Những đứa con nhỏ hơn của Youd không ở nhà khi chiếc máy bay đâm vào. Trước khi đánh cắp máy bay, Youd gọi cho bọn trẻ, nói rằng hãy về nhà riêng của mẹ chúng vào đêm đó và bọn trẻ đã làm theo.

Theo thông tin từ cảnh sát, Youd đánh cắp máy bay từ một sân bay ở Utah và lao vào ngôi nhà chỉ vài giờ sau khi bị giam vì tội hành hung vợ và được bảo lãnh tại ngoại. May mắn chiếc máy bay không đâm vào ngôi nhà nào khác hay bị vướng vào dây điện.

Phi công Mỹ lao máy bay vào nhà sau cuộc cãi vã với vợ - 1
Duane Youd trong bức ảnh chụp khi bị bắt vì cáo buộc hành hung vợ. Ảnh: AP.

Youd là một phi công có kinh nghiệm từng lái máy bay dân dụng hạng nhẹ Cessna 525. Một người hàng xóm nghe tiếng máy bay bay qua hai lần trước khi nó đâm vào ngôi nhà. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang điều tra sự việc.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)