Thế giới

Ông lão 80 tuổi rời Trung Quốc, đầu quân cho IS

Một công dân Trung Quốc 80 tuổi có thể là chiến binh già nhất trong hàng ngũ của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lộng hành ở Iraq và Syria.

Một công dân Trung Quốc 80 tuổi có thể là chiến binh già nhất trong hàng ngũ của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lộng hành ở Iraq và Syria.

Muhammed Amin, ông lão ở độ tuổi bát tuần, từng sống ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Ông ta đầu quân cho IS sau khi con trai, một phiến quân Hồi giáo, mất mạng ở Syria. IS vừa công bố hình ảnh Amin mang súng trường tấn công. 

 

Phiến quân Amin tập luyện tại một cơ sở đào tạo của IS ở Syria. Ông ta là người Duy Ngô Nhĩ, một tộc người Hồi giáo dòng Sunni ở Tân Cương, Trung Quốc. 

 

Dù học cách thức sử dụng súng trường tấn công và các loại vũ khí hạng nặng nhưng hiện tại Amin không chiến đấu.

 

Một trong những bài huấn luyện phiến quân 80 tuổi vượt qua là hành quân hai km với vũ khí và đạn.

 

“Tôi đầu quân cho IS và tham gia huấn luyện như những người khác. Giống như mọi chiến binh, tôi chạy, bò và trườn dưới mặt đất. Tôi đáp ứng mọi yêu cầu và kết thúc xuất sắc khóa huấn luyện”, Amin kể.

 

Tuy nhiên, IS không chấp thuận cho Amin ra chiến trường mà yêu cầu ông ở lại căn cứ. 

Theo Hồng Duy (Zing.vn)