Thế giới

Nửa thế kỷ trong tù vì tội hiếp dâm, người tù nhân cuối cùng được thả ra khi thẩm phán cho rằng ông vô tội

Wilbert Jones, 65 tuổi, đã phải gánh chịu một bản án sai lầm, khiến ông trải qua gần 50 năm trong tù, khi bị buộc tội bắt cóc hiếp dâm một nữ y tá ở Baton Rouge, Louisiana vào năm 1971.

Khoảng hai tuần sau khi thẩm phán lật ngược bản án, cho rằng Wilbert vô tội trong vụ bắt cóc và hiếp dâm nữ y tá vào năm 1971, người đàn ông Louisiana đã được thả tự do vào hôm 15/11 vừa qua.

Nửa thế kỷ trong tù vì tội hiếp dâm, người tù nhân cuối cùng được thả ra khi thẩm phán cho rằng ông vô tội
Ảnh: Internet

Theo trang Independent đưa tin, Wilbert đã không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào khi thẩm phán Richard Anderson tuyến bố ông được bảo lãnh chỉ với số tiền là 2000 đô. Trước đó, vị thẩm phán cho biết, vụ án chống lại Wilbert là vô cùng lỏng lẻo và hàng chục năm trước, những người có thẩm quyền có khả năng đã giữ lại những chứng cứ có lợi nên đã khiến cho Wilbert bị buộc tội.

Các công tố viên cho biết họ sẽ yêu cầu Tòa án tối cao Louisiana xem xét lại quyết định của thẩm phán, tuy nhiên họ không có ý định để vụ án của Willbert bị xử lại thêm lần nữa.

Nửa thế kỷ trong tù vì tội hiếp dâm, người tù nhân cuối cùng được thả ra khi thẩm phán cho rằng ông vô tội - 1
Ảnh: Internet

Đầu tháng 10 năm 1971, chàng trai 19 tuổi Wilbert đã bị cảnh sát bắt vì bị tình nghi trong một vụ dùng súng uy hiếp bắt cóc một nữ y tá tại bãi đậu xe của bệnh viện tại Baton Rouge và sau đó hiếp dâm nạn nhân. Wilbert bị kết tội hiếp dâm nghiêm trọng vào phiên xử tái thẩm năm 1974 và bị kết án tù chung thân mà không được tạm tha.

Điểm nghi vấn ở đây chính là vụ án của Wilbert đã bị xử hoàn toàn dựa trên lời khai một phía của nạn nhân cũng như sự nhận dạng hung thủ rất mập mờ của cô. Theo đó, nạn nhân đã được cảnh sát gọi đến vào 3 tháng sau vụ hiếp dâm và cô đã chỉ ra Wilbert trong buổi nhận dạng hung thủ trong phòng kiếng. Mặc dù vậy, nữ y tá vẫn nói với cảnh sát rằng hung thủ hiếp dâm cô có vẻ cao hơn, giọng nói trầm hơn so với Wilbert.

Nửa thế kỷ trong tù vì tội hiếp dâm, người tù nhân cuối cùng được thả ra khi thẩm phán cho rằng ông vô tội - 2
Ảnh: Internet

Luật sự của Wilbert cho biết, 27 ngày sau vụ hiếp dâm nữ y tá, một phụ nữ khác cũng bị bắt cóc và hãm hiếp cũng từ bãi giữ xe của một bệnh viện khác ở Baton Rouge. Anh khẳng định lời miêu tả của nữ y tá rất giống với nghi phạm bị bắt trong vụ này nhưng hắn ta cuối cùng lại không bị kết tội. Cùng một người đàn ông này cũng bị bắt vì bị nghi ngờ là hãm hiếp thêm một phụ nữ khác vào năm 1973, tuy nhiên hắn chỉ bị kết tội cướp có vũ trang.

Thẩm phán Richard cho hay, có bằng chứng cho thấy các nhân viên cảnh sát lúc bấy giờ cũng nhận ra những điểm tương đồng giữa người đàn ông này và bản miêu tả hung thủ của nữ y tá. Tuy nhiên vì nguyên nhân nào đó, họ đã bỏ qua hoàn toàn thông tin này.

Nửa thế kỷ trong tù vì tội hiếp dâm, người tù nhân cuối cùng được thả ra khi thẩm phán cho rằng ông vô tội - 3
Ảnh: Internet

“Những thông tin đã không được đưa cho bên biện hộ”, thẩm phán viết trong bản báo cáo.

Các công tố viên đã phủ nhận rằng những nhà chức trách đã cố tình giấu các bằng chứng liên quan đến kẻ hiếp dâm tại Baton Rouge.

“Họ không có nghĩa vụ phải cung cấp tất cả thông tin về các vụ bắt cóc hiếp dâm tại Baton Rouge từ năm 1971 đến năm 1974 cho bên biện hộ”, văn bản của công tố viên đưa ra vào tháng 2 viết.

Theo các luật sư của Wilbert mô tả, ông là một tù nhân đáng tin cậy và là một người đàn ông cao tuổi yếu ớt vì thế không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng. Nữ y tá năm xưa đã qua đời vào năm 2008, tuy nhiên người chồng của bà không có bất cứ ý kiến phản đối nào khi Wilbert được thả tự do. Trong hồ sơ của tòa, các luật sư viết: “Người chồng của nạn nhân cảm thấy rằng ông Wilbert đã ở trong tù đủ lâu và nên được thả tự do để tận hưởng nốt quãng đời còn lại với gia đình mình”.

Nửa thế kỷ trong tù vì tội hiếp dâm, người tù nhân cuối cùng được thả ra khi thẩm phán cho rằng ông vô tội - 4
Ảnh: Internet

"Tôi đã mất gần hết cuộc đời chỉ vì tội mà mình không hề làm", Wilbert nói khi ít thở bầu không khí tự do sau gần nửa thế kỷ trong ngục tù. "Tôi đã và đang tha thứ cho tất cả mọi chuyện. Cũng nhờ có Chúa tôi mới tiếp tục hy vọng và cám ơn Người vì cơ hội quý giá này"