Thế giới

Nửa đêm nghe tiếng động lạ, người mẹ kinh hãi phát hiện bạn trai cũ cách đây 12 năm trốn trên gác mái

Sau khi bị phát hiện, người đàn ông còn bình tĩnh bước xuống nhà với một nụ cười trên môi và nhanh chóng bỏ chạy trước khi cảnh sát kịp đến hiện trường.

Sự việc xảy ra vào tháng 9 năm 2012 tại khu vực Rock Hill, South Carolina. Một bà mẹ đơn thân tên Tracy cho hay, khoảng 2 giờ 30 sáng hôm ấy, cô bỗng nghe thấy tiếng động trên tầng gác mái rất kỳ lạ, sau đó là những cây đinh trồi ra trên trần nhà.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ, người mẹ kinh hãi phát hiện bạn trai cũ cách đây 12 năm trốn trên gác mái
Nạn nhân và bạn trai cũ đã chia tay 12 năm trước.

Tracy vô cùng hoảng sợ, cô vội vàng gọi con trai lớn và một người cháu trèo lên kiểm tra. Thật bất ngờ bởi điều họ tìm được trên gác mái không phải động vật hay thứ siêu nhiên gì cả mà lại chính là gã bạn trai cũ của Tracy đã chia tay cách đây những 12 năm.

Gã bạn trai bị phát hiện không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào. Hắn ung dung đi xuống dưới nhà, nở một nụ cười và rồi nhanh chóng tẩu thoát trước khi cảnh sát kịp đến hiện trường.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ, người mẹ kinh hãi phát hiện bạn trai cũ cách đây 12 năm trốn trên gác mái - 1
Tên bạn trai đã trốn trên gác mái nhà nạn nhân khoảng 2 tuần lễ.

Tracy cho biết cô và tên bạn trai đã chia tay từ 12 năm trước sau khi nhận ra hắn là một gã đầu trộm đuôi cướp chẳng có tương lai. Mặc dù cô chưa từng có ý định sẽ quay lại, nhưng khi ở trong tù, tên này vẫn thường gửi thư cho Tracy, nói rằng hắn đã thay đổi và mong có ngày tái hợp.

Tracy cũng cho biết khoảng hơn một năm trước, hắn có ghé qua lắp cửa dùm cô và đó cũng là lần cuối cùng cô thấy hắn, cho đến khi phát hiện ra hắn lén lút trốn trên gác mái nhà mình.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ, người mẹ kinh hãi phát hiện bạn trai cũ cách đây 12 năm trốn trên gác mái - 2
Lỗ thông gió nơi gã bạn trai dùng để theo dõi Tracy bên dưới.

Ngoài những chiếc áo khoác cũ, trên gác mái căn nhà phát hiện có những cốc giấy chứa phân và nước tiểu của gã bạn trai. Hắn còn bẻ tấm chắn lỗ thông gió để có thể theo dõi Tracy từ trên cao. Cảnh sát cho biết, có thể anh ta đã sống trên tầng gác mái nhà cô Tracy khoảng 2 tuần sau khi ra tù vào cuối tháng 8.

Hiện không có thông tin về diễn biến tiếp theo của sự việc. Tuy nhiên sau sự việc đáng sợ này, mặc dù Tracy đã thay hết ổ khóa trong nhà nhưng cô cho biết các con nhỏ của cô vẫn bị ám ảnh không dám vào phòng ngủ.

Theo Đinh Hương (Thời Đại)