Thế giới

Nụ cười lạnh người của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết

Loạt ảnh mới được ghi nhận trong và ngoài phiên tòa xét xử vụ việc cô gái bị đầu độc vì khuyên nhủ bạn thân chia tay cho thấy nghi phạm giết người liên tục mỉm cười đầy vui vẻ với các phóng viên.

Loạt ảnh mới được ghi nhận trong và ngoài phiên tòa xét xử vụ việc cô gái bị đầu độc vì khuyên nhủ bạn thân chia tay cho thấy nghi phạm giết người liên tục mỉm cười đầy vui vẻ với các phóng viên.

Jessica có mặt trong phiên xét xử mới đây.

Đáng chú ý, không chỉ chối bỏ hành vi tội ác, Jessica còn mỉm cười rất tươi khi được các phóng viên báo đài phỏng vấn bên ngoài phiên tòa. Hình ảnh có phần đáng sợ này đã được tờ 60 Minutes ghi nhận và đăng tải cùng bài phỏng vấn với chị gái của nạn nhân Mirna mới đây.

Lạnh người với nụ cười của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết - Ảnh 2.
Khi được hỏi "Cô có bỏ chất độc xyanua vào đó (cốc cà phê đá) không?", Jessica mỉm cười rất tươi.
 
Lạnh người với nụ cười của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết - Ảnh 3.
Jessica cũng từng mỉm cười khi có mặt tại phiên tòa xử án trước đó.
 

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn này, cô Sandy, chị gái của Mirna đã vô cùng đau buồn khi chia sẻ về cái chết oan ức của em gái. Cô lên tiếng kêu gọi sự công bằng cho em: "Tôi muốn lấy lại công bằng cho em gái mình, một mạng đổi một mạng".

Đặc biệt với loạt ảnh ghi lại cảnh Jessica liên tục mỉm cười khi xuất hiện trước báo đài, Sandy khẳng định Jessica đang thích thú khi trở thành tâm điểm của truyền thông suốt nhiều tháng qua.

Lạnh người với nụ cười của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết - Ảnh 4.
Chị gái của nạn nhân đau lòng trước cái chết của em gái
 
Lạnh người với nụ cười của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết - Ảnh 5.
Nếu bị kết tội giết người, Jessica có thể sẽ phải đối mặt với mức án tử hình.
 
Trước đó, một đoạn video được quay sau khi Jessica bị bắt giữ cũng cho thấy hình ảnh cô này mỉm cười và giơ ngón tay cái một cách đầy hứng khởi với truyền thông.
 
Lạnh người với nụ cười của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết - Ảnh 6.
 
Lạnh người với nụ cười của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết - Ảnh 7.
Jessica tỏ ra rất thích thú khi trở thành tâm điểm chú ý suốt nhiều tháng qua.

Quay trở về diễn biến mới nhất trong phiên tòa xét xử mới đây, Jessica vẫn tiếp tục chối bỏ mọi hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Jessica đã gây ra tội ác vì muốn "trả thù" cho nỗi đau mà mình phải chịu đựng sau khi chia tay bạn trai người Úc Patrick O'Connor.

Các công tố viên miêu tả tội ác mà Jessica gây ra là quá "tàn độc". "Kế hoạch cướp đi sinh mạng của nạn nhân, Wayan Mirna Salihin, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cho thấy chủ ý của bị cáo. Hành động của bị cáo rất độc ác bởi nó nhắm vào chính người bạn thân của mình. Ngoài ra, nó cũng vô cùng tàn độc bởi loại thuốc độc được cho vào cốc cà phê đá của nạn nhân, không hề giết chết nạn nhân ngay lập tức mà nó còn hành hạ nạn nhân đến kiệt quệ", các công tố viên cho biết.

Lạnh người với nụ cười của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết - Ảnh 9.
Nạn nhân Mirna cùng chồng.
 
Lạnh người với nụ cười của nghi phạm vụ khuyên bạn thân chia tay người yêu, cô gái bị đầu độc chết - Ảnh 10.
Chỉ vì vài lời khuyên chia tay mà cuối cùng cô đã bị chính người bạn của mình đầu độc tới chết.
 

Vào ngày 6/6/2016, một người phụ nữ Indonesia có tên Jessica Kumala Wongso đã bị cáo buộc đầu độc bạn thân mình, Wayan Mirna Salihin tại một nhà hàng thủ đô Jakarta. Được biết, họ đã chơi thân với nhau tới 7 năm. Hai cô gái ở chung phòng khi theo học đại học thiết kế Billy Blue tại Sydney, Australia.

Khi hai người đang thưởng thức cafe, Kumala đã lén cho thuốc độc vào cốc cafe của bạn mình. Wayan đã ngã quỵ xuống ngay khi chất độc cyanide phát tác. Cô gái trẻ tội nghiệp sùi bọt mép một lúc và giãy giụa trên sàn trước khi chết ngay tại nhà hàng.

Theo báo cáo điều tra, lý do đằng sau cái chết của Wayan là những lời khuyên về chuyện tình cảm của cô cho bạn thân mình. Trong phiên tòa sơ thẩm, Jessica đã kể rằng cô bạn Wayan đã khuyên cô nên chia tay với bạn trai do anh chàng kia rất thô lỗ và là một gã nghiện ma túy.

"Wayan không muốn tôi hẹn hò với một gã tồi như vậy khi anh ta thậm chí còn không có tương lai", Jessica chia sẻ.

Tuy nhiên, không những không cảm ơn cô bạn mà sau khi nghe lời khuyên của Wayan, Jessica trở nên vô cùng bực tức. Hai người đã tuyệt giao với nhau hoàn toàn. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi Jessica cuối cùng cũng chia tay với bạn trai. Cô cảm thấy rất đau lòng và quyết định trút giận lên Wayan như thể đó là lỗi của cô bạn thân.

Theo Trang Đỗ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)