Thế giới

Nữ cảnh sát ra đường điều tiết giao thông vào ngày -50 độ C

Khẩu trang bị đóng băng ngay khi vừa bước ra ngoài 10 phút nhưng nữ cảnh sát vẫn đứng cả ngày dài ngoài đường.

Nữ cảnh sát ra đường điều tiết giao thông vào ngày -50 độ C
Nhiệt độ ngoài trời xuống tới -50 độ C vào ngày 23/1 ở thành phố Hulunbuir.

Gai Qi, nữ cảnh sát ở thành phố Hulunbuir, vùng tự trị Nội Mông Cổ, thuộc miền bắc Trung Quốc đang được người dùng mạng nước này hết lời ca tụng sau khi những bức ảnh cô điều khiển giao thông trong ngày rét kỷ lục 23/1 được lan truyền.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, nhiệt độ trong thành phố Hulunbuir vào ngày hôm đó đã giảm xuống còn -50,4 độ C, mức thấp nhất từng ghi nhận trong khu vực. 

Nữ cảnh sát ra đường điều tiết giao thông vào ngày -50 độ C - 1
Cả mũ, khẩu trang và tóc của nữ cảnh sát đều bị đóng băng.

Tuy vậy, nữ cảnh sát này vẫn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. "Là một cảnh sát giao thông, tôi có nghĩa vụ duy trì trật tự trên đường phố", Gai nói.

Gai cũng cho biết để trang bị chống rét, cô đã mặc hai quần bông, một áo bông dày và thêm cả một chiếc áo khoác dài trùm bên ngoài cùng một chiếc khẩu trang len. Chiếc khẩu trang của Gai đã bị đóng băng ngay khi nữ cảnh sát này bước ra ngoài được 10 phút.

Nữ cảnh sát ra đường điều tiết giao thông vào ngày -50 độ C - 2
Gai điều khiển giao thông đến khi phố đã lên đèn.

Người dùng mạng sau đó đã gửi nhiều lời chúc tới Gai với hy vọng nữ cảnh sát này không bị cảm lạnh. Nhiều người khác khuyên cô nên ăn thức ăn cay vì đây được coi là phương thuốc chữa cảm lạnh phổ biến ở các nước châu Á.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)