Nhà chức trách Campuchia khẳng định sẽ không khoan nhượng bất cứ ai dám trút xiêm y tại những địa điểm linh thiêng.
Nhà chức trách Campuchia khẳng định sẽ không khoan nhượng bất cứ ai dám trút xiêm y tại những địa điểm linh thiêng.
Liên tục... khỏa thân
Chị em Lindsey Adams (trái) và Leslie Adams ra tòa vì hành vi chụp ảnh khỏa thân tại công viên khảo cổ Angkor Ảnh: The Phnom Penh Post |
“Angkor Wat là ngôi đền linh thiêng bậc nhất ở Campuchia, nơi không chỉ du khách mà ngay cả dân bản địa đều phải bày tỏ lòng tôn kính. Hành động khiếm nhã ấy khiến dân Campuchia tức giận bởi lẽ mọi người sẽ nghĩ chúng tôi không tận tâm chăm sóc nơi được công nhận là Di sản thế giới này bằng cách nhắm mắt làm ngơ cho du khách làm bậy” - Rattanak Te, một trợ lý hành chính sống tại thủ đô Phnom Penh, bày tỏ với hãng tin AP.
Sự việc bắt đầu sôi sục sau khi 3 du khách Pháp bị bắt và trục xuất khỏi Campuchia hôm 29-1 vì dám chụp ảnh khỏa thân bên trong công viên khảo cổ Angkor. Ba thanh niên trong độ tuổi 20 nêu trên bị kết án 6 tháng tù treo, phạt 250 USD và cấm nhập cảnh trong vòng 4 năm vì một loạt tội danh, trong đó có khỏa thân nơi công cộng và phát tán hình ảnh khiêu dâm.
Sang tháng 2, hai chị em người Mỹ là Lindsey Adams (22 tuổi) và Leslie Adams (20 tuổi, đến từ bang Arizona) bị phát hiện đang chụp ảnh khỏa thân cho nhau trong khu vực đền Preah Khan thuộc thánh địa Angkor Wat. Kerya Chau Sun - người phát ngôn của Apsara Authority, cơ quan quản lý khu di tích Angkor - cho biết 2 cô gái này bị khép tội quấy rối trật tự công cộng và tuyên truyền ấn phẩm khiêu dâm. Hình phạt cho họ cũng là 6 tháng tù treo, 250 USD, cấm quay lại Campuchia trong vòng 4 năm.
Một vụ việc gây chú ý khác là 3 du khách nước ngoài khỏa thân chạy mô tô gần Phnom Penh trong tháng 1-2015.
Không thể hiểu nổi
Một người dân Siem Riep tên Chau Sun bất bình: “Là một người Campuchia, tôi bị tổn thương... Tôi nghĩ tới những người dân chắt chiu từng đồng, đi đoạn đường xa để được đến cầu nguyện tại Angkor. Họ không thể hiểu vì nguyên cớ gì mà người ta có thể hành xử như thế”.
Một phụ nữ tên Mollyda Keo cho rằng các nền văn hóa, xã hội cần phải tìm hiểu về giới hạn của nhau. “Tôi cảm thấy những người chụp hình khỏa thân ở nơi linh thiêng không tôn trọng văn hóa của chúng tôi” - cô nhận xét.