Một người đàn ông Argentina đã giam giữ vợ và con trai trong chuồng tồi tàn ít nhất 2 năm qua. Thức ăn động vật cũng được tìm thấy trong căn phòng này.
Một người đàn ông Argentina đã giam giữ vợ và con trai trong chuồng tồi tàn ít nhất 2 năm qua. Thức ăn động vật cũng được tìm thấy trong căn phòng này.
Nơi ông Eduardo Oviedo nhốt vợ con. Ảnh: AP |
Ông Pellegrini nói rằng người vợ 61 tuổi của ông Oviedo có vấn đề tâm thần và con trai 32 tuổi thì mắc chứng tự kỷ.
|
Ông Eduardo Oviedo (giữa) bị bắt. Ảnh: AP |
Ông Oviedo cũng đã bị bắt hôm 4-9 và ra tòa vào hôm sau. Tuy nhiên, người đàn ông này đã bác bỏ các cáo buộc về hành động nhốt vợ con.
Ông Pellegrini nói rằng ông Oviedo sẽ phải trải qua một cuộc đánh giá sức khỏe tâm thần, đồng thời có thể sẽ bị buộc tội bắt cóc, giam giữ vợ con như nô lệ. Nếu bị kết tội, ông phải đối mặt với 15 năm tù giam nhưng tình tiết nghiêm trọng của vụ án có thể khiến ông dành cả phần đời còn lại sau song sắt.
Những người con khác của ông Oviedo sống gần đó nhưng không dám lên tiếng về vụ việc vì sợ người cha bạo lực này nhưng cuối cùng họ cũng khai báo cơ quan chức năng.