Thế giới

Nhẹ dạ cả tin, người phụ nữ bị vợ chồng bạn trai lợi dụng làm 'máy đẻ', con cũng bị cướp mất

Gần đây, người phụ họ Hạ, 36 tuổi ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã đau lòng chia sẻ với báo chí việc mình bị vợ chồng bạn trai bắt cóc mất đứa con mới sinh.

Theo lời kể, năm 2016, cô Hạ quen một người đàn ông họ Mộc hơn mình 3 tuổi thông qua mạng xã hội Wechat. Sau thời gian qua lại, cô Hạ biết được đối phương là đồng hương với mình, anh ta còn nói là vẫn còn độc thân nên sau nhiều lần gặp gỡ, tình cảm 2 bên càng ngày càng sâu đậm. Không lâu sau, họ quyết định sống chung, Mộc "thổ lộ" với bạn gái rằng y muốn có một đứa con.

Nhẹ dạ cả tin, người phụ nữ bị vợ chồng bạn trai lợi dụng làm 'máy đẻ', con cũng bị cướp mất
Cô Hạ chia sẻ lại việc mình vô tình trở thành "bồ nhí"và chung sống với vợ của đối phương.

Cô Hạ kể lại: "Anh ấy nói, nếu muốn giữ anh ấy lại, nếu thật sự muốn sống chung với nhau thì tôi phải sinh cho anh ấy một đứa con để níu giữ, đại ý là như vậy, tôi cũng đồng ý nên quyết định sinh cho anh ấy đứa con".

Thế nhưng ngay khi vừa mới mang thai, cô Hạ ngỡ ngàng biết được sự thật rằng bạn trai mình đã có vợ rồi. Lúc này, Mộc không những không sám hối mà còn đề nghị mời vợ mình đến nhà ăn cơm với nhân tình. Vì đang bụng mang dạ chửa, không có nơi nào để đi, cô Hạ đành đồng ý, chấp nhận làm "tiểu tam" một cách bất đắc dĩ.

Cô Hạ kể thêm: "Vợ anh ta không phải kiểu người thô lỗ, không hề mắng chửi tôi mà chỉ cư xử rất bình thường, dùng bữa còn gắp thức ăn cho tôi. Tôi cũng thắc mắc là tại sao trên đời lại có người phụ nữ độ lượng đến thế, chỉ nghĩ là đến cả vợ người ta cũng chấp nhận mình rồi, tôi còn muốn gì nữa, dù sao cũng là phụ nữ với nhau cả".

Ngày 6/9, cô Hạ sinh thành công một bé gái khỏe mạnh và đồng ý chuyển đến nhà vợ chồng bạn trai ở cữ, cả 3 người sống chung với nhau trong một căn hộ. Trong thời gian đó, Hạ để ý thấy Mộc và vợ suốt ngày mâu thuẫn, cãi nhau liên miên. Sau thời gian ở cữ, cô Hạ tiếp tục trở lại làm việc, tuy nhiên vợ chồng Mộc đã nhân lúc Hạ vắng nhà, đưa con gái cô đi mất.

Nhẹ dạ cả tin, người phụ nữ bị vợ chồng bạn trai lợi dụng làm 'máy đẻ', con cũng bị cướp mất - 1
Ảnh chụp bạn trai và con gái mới sinh của cô Hạ.

Sau đó, Hạ cũng không biết đôi vợ chồng kia đã mang con mình đi đâu, cửa nhà thì khóa, điện thoại cũng không liên lạc được, họ đều đã đổi số. Cô đau lòng nói: "Con gái là sinh mệnh của tôi, họ bắt con tôi đi, coi như mang luôn cả sinh mệnh tôi đi rồi". Thế nhưng suy nghĩ lại, cô Hạ bàng hoàng nhận ra, đây hẳn là một âm mưu mà cô là nạn nhân trong đó.

Cô Hạ nói: "Người phụ nữ đó là vợ thứ 2 của anh ấy nhưng họ không có con, người vợ cũng không có khả năng sinh nở, họ chắc chắn là muốn lợi dụng tôi, lừa tôi "đẻ hộ" cho đứa con". Nhưng bất kể ngọn nguồn thế nào, điều mà cô Hạ mong mỏi nhất bây giờ chính là mang con quay trở về bên mình.

Luật sư cho biết, hành vi của người đàn ông họ Mộc có liên quan đến tội trùng hôn, cô Hạ có thể hủy bỏ mối quan hệ sống chung bất hợp này và nhận quyền nuôi con. Hiện cô Hạ quyết định sẽ thông qua pháp luật để nhận lại con gái mình.

Theo Khánh Chi (Thời Đại)