Thế giới

Nhật Bản: 'Thánh móc túi' 69 tuổi sa lưới

Cảnh sát Tokyo bắt giữ một người đàn ông chuyên kiếm sống bằng cách móc túi hành khách đi tàu điện ngầm suốt hơn 50 năm qua.

Nhật Bản: 'Thánh móc túi' 69 tuổi sa lưới
"Thánh móc túi" Kazutoshi Yamaguchi bị cảnh sát áp giải ở Tokyo hôm 21.5. Ảnh: ANN News

Ông Kazutoshi Yamaguchi, 69 tuổi, bị bắt hôm 21.5 khi đang định trộm chiếc ví chứa 6.000 yen (55 USD) của một nữ sinh 19 tuổi trên tàu điện ngầm. 

ANN News cho hay ông Kazutoshi Yamaguchi đã thừa nhận các cáo buộc và bị buộc tội âm mưu trộm cắp.

"Tôi lấy chiếc ví chỉ vì nó xuất hiện trước mắt tôi", cảnh sát dẫn lời khai của người được gọi là "thánh móc túi Yamaguchi".

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy ông Yamaguchi bị giải đến đồn cảnh sát, trông không được khỏe và phải dùng gậy để đi lại. Dường như nhờ vẻ bề ngoài vô hại, siêu trộm này đã qua mặt được nhiều hành khách đi tàu.

Giới chức không cho biết ông Yamaguchi đã bị bắt bao nhiêu lần, dù lần đầu ông bị cảnh sát triệu tập là vào năm 1965. Có thể ông đã hành nghề móc túi từ trước đó.

Tình trạng tội phạm gia tăng do dân số già hóa đang là một gánh nặng đối với Nhật Bản. Thống kê của chính phủ nước này tháng 11 năm ngoái cho thấy những tội phạm trên 65 tuổi có nhiều khả năng tái phạm trong vòng hai năm sau khi được thả hơn cả các tội phạm trẻ tuổi.

Năm 2016, tổng cộng gần 2.500 người cao tuổi Nhật Bản đã lĩnh án tù, hầu hết là do trộm cắp, móc túi, tăng gấp 4 lần so với năm 1997. Trong số này, hơn 70% từng ngồi tù. 

Đói nghèo thường là nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho "làn sóng tội phạm đầu bạc", do mô hình gia đình hạt nhân truyền thống bị phá vỡ và hệ thống trợ cấp của chính phủ không hiệu quả.

Tháng 10.2017, cảnh sát Osaka từng kinh ngạc khi phát hiện ra tên trộm tinh ranh chạy trốn sự truy nã của họ suốt 9 năm là ông Mitsuaki Tanigawa, 74 tuổi.

Được cảnh sát gọi bằng biệt danh Ninja Heisei, ông Tanigawa bị cáo buộc thực hiện hơn 200 vụ đột nhập nhà riêng, cửa hàng và văn phòng, trộm hơn 29 triệu yen (265.000 USD).

Camera an ninh chỉ có thể bắt được hình ảnh lướt qua của một người đàn ông bịt mặt, mặc đồ đen từ đầu đến chân, trốn thoát nhờ khả năng chạy thoăn thoắt trên các bức tường cao hoặc lách qua các khoảng trống hẹp giữa các tòa nhà.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)