Thế giới

Nhân vật quyền lực thứ hai của IS bị tiêu diệt

Fadhil Ahmad al-Hayali, nhân vật quyền lực thứ hai của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ ở Iraq, Reuters ngày 22.8 dẫn thông báo của Nhà Trắng.

Fadhil Ahmad al-Hayali, nhân vật quyền lực thứ hai của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ ở Iraq, Reuters ngày 22.8 dẫn thông báo của Nhà Trắng.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng việc tiêu diệt một trong những thủ lĩnh của IS sẽ là một đòn nặng giáng vào lực lượng này - Ảnh: Reuters

 
Người phát ngôn của Nhà Trắng, Ned Price ngày 21.8 cho biết Fadhil Ahmad al-Hayali, còn được biết đến với cái tên Hajji Mutazz, thủ lĩnh có quyền lực thứ hai của IS đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ ngày 18.8, ở gần thành phố Mosul, Iraq.
 
Theo thông báo của Nhà Trắng, Hajji Mutazz là người đóng vai trò quan trọng trong việc điều chuyển vũ khí, chất nổ, phương tiện đi lại và con người giữa Iraq và Syria. Đây cũng là người phụ trách các hoạt động của IS ở Iraq.
 
Người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng việc Hajji Mutazz bị tiêu diệt sẽ là một đòn giáng mạnh đối với IS vì Hajji Mutazz có sức ảnh hưởng lớn đối với vấn đề tài chính, truyền thông, hoạt động cũng như hậu cần của lực lượng này.
 
Tuy nhiên, ông Seth Jones, một cựu quan chức Lầu Năm Góc, cho rằng mỗi lần thủ lĩnh cấp cao bị tiêu diệt IS thì đều có khả năng thay thế người mới. Một chuyên gia chống khủng bố khác thì nhận định vụ tiêu diệt này không có tác động nhiều, những phần lãnh thổ rộng lớn mà IS đang kiểm soát mới chứng tỏ sức mạnh của lực lượng này.
 
Theo Ngọc Mai (Thanh Niên Online)