Thế giới

Nhà sư Thái Lan được tin là hiện thân của truyền thuyết về hang Tham Luang

Đội bóng Thái sẽ ra sao khi trải qua nhiều ngày trong hang tối?

Kruba Boonchum, nhà sư làm lễ cầu an cho đội bóng nhí gặp nạn, được tin là có sự kết nối tâm linh với hang Tham Luang.

Chiều 4/7, khi hoàng hôn buông xuống trên rừng Khun Nam Nang Non, một trong các vị sư đáng kính nhất miền bắc Thái Lan tiến về phía hang Tham Luang. Ông Kruba Boonchum, 53 tuổi, được tháp tùng đến đây để cùng gia đình của 12 thiếu niên và huấn luyện viên cầu nguyện họ được giải cứu an toàn, theo SMH.

Trong khi các quan chức vội vã tới lui, mang các bức tượng Phật bằng vàng, một nhóm truyền thông nhanh chóng tập trung và truyền hình Thái Lan đã phát sóng trực tiếp khung cảnh này.

Tuy nhiên, ông Boonchum không nói lời nào. Sau khi trao một số tượng Phật cỡ nhỏ, ông đứng dậy và bước về phía cửa hang, các gia đình đi theo bên cạnh.

Tuần trước, ông từng đến thăm hang Tham Luang và dự đoán rằng đội bóng nhí còn sống. Tên tuổi ông sau đó xuất hiện khắp các mặt báo Thái Lan.

Việc một nhà sư làm lễ cầu an cho 13 nạn nhân mắc kẹt trong hang dường như là chuyện bình thường, tuy nhiên với người dân địa phương, ông Boonchum có một sự kết nối đặc biệt với huyền thoại về Tham Luang.

Nhà sư Thái Lan được tin là hiện thân của truyền thuyết về hang Tham Luang
Nhà sư Kruba Boonchum vào hang Tham Luang làm lễ cầu an cho các nạn nhân bị mắc kẹt hôm 4/7. Ảnh: SMH

Hang đá này thực tế được người dân gọi là Tham Luang Nang Non, nghĩa là hang động lớn của người con gái đang ngủ. Nhìn từ con đường chính dẫn vào rừng quốc gia, ngọn núi Khun Nam Nang Non trông như một người đang nằm và theo truyền thuyết, đó chính là công chúa Sip Song Panna. 

Khankaew, một người dân cung cấp đồ ăn miễn phí cho binh sĩ và nhân viên cứu hộ sáng nay, cho hay ai ở đây cũng biết câu chuyện về công chúa và hang đá này.

"Công chúa rất xinh đẹp. Nàng đem lòng yêu một chàng trai nghèo và có mang. Điều này khiến vua cha rất tức giận. Ông đã sai binh lính giết chết chàng trai khi hai người chạy trốn", bà Khankaew kể.

Quá đau đớn, công chúa dùng trâm cài tóc tự kết liễu đời mình. Theo thời gian, một ngọn núi mọc lên nơi cô nằm xuống và truyền thuyết kể rằng dòng nước chảy qua hang là máu của công chúa.

Nhà sư Boonchum được tin là hiện thân của chàng trai nghèo trên, cha của đứa trẻ trong bụng công chúa. Vì thế, ông đã đi vào miệng hang để cầu khấn linh hồn của người yêu đã chết.

Trong mắt một số người dân, ông đang cầu người phụ nữ mình từng yêu giải thoát cho những đứa trẻ và huấn luyện viên của các em.

Nhà sư Thái Lan được tin là hiện thân của truyền thuyết về hang Tham Luang - 1
Nhà sư Boonchum gây chú ý khi xuất hiện ở hang Tham Luang hôm qua. Ảnh: SMH

Bà Khankaew nói rằng sự có mặt của nhà sư Boonchum mang lại hy vọng cho người dân địa phương: "Ông ấy là một nhà sư lớn trong vùng. Ông ấy đang cầu an cho đứa trẻ".

Pubess, người bán hàng bên cạnh ở khu lán trước hang, cho rằng chuyến thăm của nhà sư "rất quan trọng, nó giúp mọi người có niềm tin, làm mọi người thanh thản hơn".

Khi được hỏi có tin vào truyền thuyết về hang Tham Luang không, ông cười đáp: "Nửa tin nửa không".

Tuy nhiên, cả hai người đều nhìn lên trời khi được hỏi khi nào đội bóng nhí mới được ra ngoài. "Tôi nghĩ họ sẽ đẩy nhanh công tác cứu hộ vì sắp mưa rồi", ông Pubess nói. Bà Khankaew gật đầu đồng ý.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)