Thế giới

Người Việt tại Angola bị chĩa súng và cướp laptop

Hai người đàn ông giả làm khách hàng, bước vào cửa hàng của người Việt ở Angola ngày 1/10. Một kẻ chĩa súng đã lên đạn vào chủ cửa hàng, gã còn lại cướp điện thoại và laptop.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Anh Nhật đang sinh sống tại Angola cho biết hai người đàn ông da đen giả làm khách hàng bước vào cửa hàng tạp hóa của anh ở đường Fronteira, thành phố Benguela, lúc 19h14 ngày 1/10. Một tên giả vờ đặt món đồ y vừa chọn lên bàn thanh toán, gã phía sau chĩa súng vào Nhật, chủ cửa hàng.

Tên cướp áo mặc áo sơ mi cổ trắng bên trong áo đen chĩa súng vào anh Nhật trong khi đồng bọn cướp điện thoại và laptop. Ảnh: NVCC

Người mặc áo khoác bò bên ngoài liên tục đấm vào mặt anh Nhật và nhanh tay cướp điện thoại, laptop kèm theo lời đe dọa: “Câm mồm không tao bắn”.

Sau khi lấy được đồ, hai tên cướp bỏ đi.

Nhật kể khi vụ cướp xảy ra, rất nhiều người ngoài phố, trong đó có cả người bản địa. Dân địa phương đuổi tên cướp nhưng chúng đưa súng ra dọa nên họ dừng.

Nhật báo cơ quan chức năng địa phương và chính quyền đã đến thu thập bằng chứng để điều tra vụ việc.

Anh Nhật 27 tuổi, quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Anh sang Angola lập nghiệp cách đây hai năm.

Chủ cửa hàng cho biết thời gian gần đây nhiều vụ cướp xảy ra tại Benguela khiến dân ở khu vực này, đặc biệt người Việt xa xứ, rất lo lắng.

Clip người Việt tại Angola bị chĩa súng và cướp laptop


>> Du học sinh Mỹ: "Tôi đang chạy thì người bên cạnh bị bắn vào đầu"

Theo Đỗ Quyên (Zing.vn)