Thế giới

Người Venezuela hứng nước từ cống vì cúp điện

Mất điện kéo dài sang ngày thứ năm ở Venezuela khiến các hộ dân mất nước, buộc phải hứng từ cống từng xả nước thải ở thủ đô Caracas.

Tình cảnh mất nước của người dân Caracas. Video: Reuters.

Carlos Gomez, một người dân Caracas cùng hàng chục người khác đổ về sông Guaire hôm 11/3, hứng nước từ đường ống xả thải vào con mương dọc đường cao tốc chính của thủ đô, theo Reuters.

Họ mang theo thùng, phễu, chai to chai nhỏ, cố gắng hứng đầy nước. Nước chảy qua đường ống nhìn khá sạch vì được chính quyền xả từ hồ chứa. Tuy nhiên, nó chảy qua đường ống kém vệ sinh và chỉ có thể dùng để xả nhà vệ sinh hoặc lau chùi sàn nhà.

"Chúng tôi phải tìm nước ở bất kỳ nơi nào có thể, vì cả phố đều mất nước", Gomez nói.

Thiếu nước là một trong những hệ quả khó chịu nhất của sự cố mất điện toàn quốc. Trong lúc chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đổ lỗi cho những kẻ phá hoại được Mỹ hậu thuẫn, thì các nhà phê bình chỉ trích chính quyền, cho rằng mất điện do tham nhũng và quản lý yếu kém.

Mất điện khiến cuộc sống của người dân Venezuela càng tồi tệ hơn, trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế khiến hàng triệu người phải di cư. Các mặt hàng nhu yếu phẩm như bột ngô, giấy vệ sinh trở thành thứ xa xỉ với đa số người dân.

5 ngày thiếu điện không thể bơm nước, người dân Venezuela từ các khu dân cư thuộc tầng lớp lao động tới các tòa căn hộ cao cấp luôn phàn nàn về việc không được tắm rửa thường xuyên, bát đĩa chưa rửa, nhà vệ sinh bốc mùi.

Caracas cần 20.000 lít nước mỗi giây để duy trì sinh hoạt, Jose de Viana, kỹ sư từng vận hành đường cấp nước của thành phố trong những năm 1990 cho hay. Tuần trước, chính quyền chỉ cấp được cho người dân 13.000 lít mỗi giây và kể từ hôm đầu tiên mất điện 7/3, nước bị ngắt hoàn toàn.

Trên con đường nơi ông Gomez đứng, hàng trăm người dân chặn đường cao tốc, yêu cầu chính quyền cung cấp bể chứa 20.000 lít cho khu phố La Charneca.

"Làm sao mà chúng tôi nói với lũ trẻ rằng không có nước, không có tín hiệu điện thoại, không có điện được? Thật sự là không có gì hết, tình trạng này sẽ tiếp tục đến bao giờ? Maduro hãy từ chức đi!" Rossi, một người biểu tình giận dữ hét lên. 

Những người biểu tình chặn hai làn đường cao tốc khiến giao thông đình trệ, hàng chục cảnh sát và vệ binh quốc gia có mặt ở hiện trường. 

Xe tải chở nước, một cảnh tượng phổ biến ở Caracas, đang chật vật đổ đầy nước vì các hồ chứa do nhà nước vận hành đang cạn kiệt. Ở rìa phía bắc thành phố Caracas, nơi giáp ranh với công viên quốc gia El Avila, hàng trăm người xếp hàng hứng nước từ suối chảy trên núi. Thiếu nước, cùng với mất điện, đã trở thành nỗi lo lớn với các bệnh viện - nơi nhiều năm nay thiếu hụt vật tư và thiết bị.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)