Thế giới

Người phụ nữ đẩy nạn nhân xuống đường ray, cho tàu điện ngầm cán qua 2 năm trước, nhận bản án 20 năm tù giam

Ngày 7/11/2016, lúc 13h20 phút, đường ray chuyến tàu điện ngầm số 1 chạy qua, thuộc đường 42 và đại lộ 7, nhà ga Time Square, quận Queens, New York, Mỹ chứng kiến một cái chết thương tâm. Một phụ nữ đã tử vong tại chốt khi bị tàu điện ngầm đâm vào và cán qua cơ thể.

Nạn nhân là Connie Watton, 49 tuổi, một người Philippines nhập cư. Watton tự sát? Không, cô bị đẩy bởi một người khác. Camera giám sát tại hiện trường cho thấy Watton một phụ nữ da màu khoảng 30 tuổi đã đẩy Watton xuống đường ray ngay ngay trước khi chuyến tàu điện ngầm ập tới.

Người phụ nữ đẩy nạn nhân xuống đường ray, cho tàu điện ngầm cán qua 2 năm trước, nhận bản án 20 năm tù giam
Sát nhân tâm thần Melanie Liverpool

Có nhiều nhân chứng đã nhìn thấy cảnh tượng này và trình báo với cảnh sát. Không quá khó khăn để cảnh sát tìm ra và bắt giữ kẻ thủ ác. Melanie Liverpool, 33 tuổi, vào thời điểm gây ra vụ án mạng.

Trong các cuộc hỏi cung sau đó, Melanie đã không thể chối bỏ tội ác của mình khi có quá nhiều bằng chứng và nhân chứng rõ ràng chống lại cô, nhưng phải tới hôm qua, thứ Sáu ngày 5/4, phán quyết cuối cùng của Tòa án mới được đưa ra. Theo đó, Melanie sẽ chịu án tù giam 20 năm.

Sở dĩ, việc buộc tội và xét xử Melanie vì tội ác rõ ràng mà người phụ nữ này đã gây ra, mất nhiều thời gian đến thế là bởi Melaine là một bệnh nhân tâm thần. Thời điểm, Melanie đẩy Watton vào đầu xe tàu điện ngầm ở nhà ga Time Square tháng 11/2016, diễn ra chỉ 5 ngày sau khi cô xuất viện sau nhiều tháng điều trị ở một cơ sở dành cho người tâm thần.

Người phụ nữ đẩy nạn nhân xuống đường ray, cho tàu điện ngầm cán qua 2 năm trước, nhận bản án 20 năm tù giam - 1
Nạn nhân Connie Watton và chồng cô, Robert

Bệnh án của Melanie cho thấy, cô mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Hôm qua, Luật sư bên nguyên, ông Cyprus Vance tuyên bố: “hành động của Melanie, dù là trong bất kì trường hợp nào, là tội ác vô lương tâm đối với con người”.

Robert Watton, chồng của nạn nhân, cũng là một người Philppines nhập cư Mỹ, không giấu được nỗi căm hận với kẻ thủ ác khi gọi Melanie là “thứ rác rưởi không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này”.

Tuy nhiên, theo ông Aaron Wallenstein, luật sư bào chữ cho Melanie thì “đây là bi kịch của tất cả, dù bạn nhìn nó với góc độ nào đi nữa”.

“Một người phụ nữ thiệt mạng. Và một người phụ nữ khác (Melanie) đã sống cả cuộc đời mẫu mực trước khi chịu những tổn hại của bệnh tân thần và giờ bị coi là kẻ sát nhân vô lương. Melanie thực sự hối hận vì những gì cô ấy gây ra. Nhưng chúng tôi sẽ kháng cáo”.

Người phụ nữ đẩy nạn nhân xuống đường ray, cho tàu điện ngầm cán qua 2 năm trước, nhận bản án 20 năm tù giam - 2
Melanie và luật sư biện hộ trong phiên tòa diễn ra vào thứ Sáu vừa qua

Được biết, trước khi điều trị ở cơ sở tâm thần, Melanie từng tới đồn cảnh sát ở New York báo cáo về sát hại một người không quen biết, cũng với cách đã thực hiện với Watton. Nhưng những điều tra sau đó chỉ ra rằng, “nạn nhân tưởng tượng” của Melanie thời điểm ấy, đã chủ động tự sát và cô không hề liên quan.

Những có lẽ, chính việc chứng kiến cảnh tự sát hôm ấy đã hình thành “vết hằn” trong suy nghĩ của Melanie, trước khi cô thực sự thực hiện tội ác.

THANH XUÂN (SHTT)