Thế giới

Người lớn cho cụng ly cùng, bé 2 tuổi ngộ độc rượu rồi tử vong

Một cậu bé 2 tuổi ở phía Tây Nam Trung Quốc đã ngộ độc rượu rồi qua đời sau khi được bạn của bố khuyến khích uống rượu mạnh.

Một cậu bé 2 tuổi ở phía Tây Nam Trung Quốc đã ngộ độc rượu rồi qua đời sau khi được bạn của bố khuyến khích uống rượu mạnh.
Ảnh minh họa.
 
Vụ việc xảy ra vào tuần trước khi cha của cậu bé, anh Wang, đưa con tới nhà một người bạn ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc để ăn cơm.

Người bạn họ Jia này cũng mời thêm 2 người bạn khác nữa đến chung vui. Sau khi uống vài ly rượu baijiu - một loại rượu mạnh với nồng độ cồn từ 40 đến 60% - Wang đã ngà ngà say và xin cáo lui vào phòng nghỉ ngơi, để lại con trai ngồi chơi với bạn.

Ban đầu, cậu bé chỉ uống nước trà. Nhưng khi hết nước trà, cậu bé với tay lấy ly rượu của bố, lúc này vẫn còn rượu baijiu bên trong ly.

2 người khách muốn ngăn cậu bé lại, nhưng Jia thì cảm thấy hào hứng và khuyến khích em uống rượu. Bé trai sau đó uống thêm một vài ly và còn bắt chước cụng ly với 3 người đàn ông. Khi uống khoảng 100ml rượu baijiu, cậu bé bất tỉnh. Nhưng do lúc đó trông em như đang ngủ nên người lớn vẫn chưa phát hiện ra ngay.

Jia và 2 người khách cũng không thông báo cho cha em điều gì xảy ra cho đến vài giờ sau đó, khi không thấy cậu bé tỉnh lại và chân tay em thì nóng ran.

Họ vội vàng đưa em tới bệnh viện, nơi các bác sĩ thông báo bé trai đã tử vong vì thiếu oxy và máu lên não do ngộ độc rượu.

Cái chết của cậu bé khiến gia đình vô cùng đau đớn, đặc biệt là bố của em. Đây cũng là một bài học cảnh báo cho nhiều người lớn đôi lúc vô tâm và vô trách nhiệm khi chăm sóc trẻ, dẫn tới hậu quả đau lòng.
 
Theo N.Nguyễn (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)