Thế giới

Người đàn ông Mỹ gốc Việt bắn chết 4 người thân sau 12 giờ cố thủ

Tay súng thiệt mạng sau nửa ngày giam người thân làm con tin trong nhà bất chấp cảnh sát bao vây.

Người đàn ông Mỹ gốc Việt bắn chết 4 người thân sau 12 giờ cố thủ
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng ở thành phố Clinton, bang Mississippi, Mỹ. Ảnh: CBS News

Nam Le, 34 tuổi, tử vong tại bệnh viện hôm 17/2, sau khi bắn chết 4 người trong ngôi nhà ở thành phố Clinton, bang Mississippi, CBS News đưa tin.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 2h30 sáng 16/2, khi cảnh sát được điều động xử lý một vụ mâu thuẫn nội bộ gia đình. Tại hiện trường, Nam Le từ chối ra trình diện, nã súng vào cảnh sát rồi rút lui vào trong nhà cố thủ. 

Sự việc khiến toàn khu phố thức giấc. Một người hàng xóm mô tả cảnh tượng khi đó giống như "vùng chiến tranh" với khoảng 50 xe cảnh sát và một đội đặc nhiệm bao vây căn nhà. 

Cảnh sát cuối cùng quyết định dùng thiết bị chuyên dụng để phá cửa vào trong. Họ tìm thấy 4 người đã thiệt mạng còn nghi phạm bị thương. Không rõ Le tự bắn mình hay trúng đạn của cảnh sát.

Các nạn nhân được cho là vợ, em vợ, bạn trai của cô này và người giúp việc. Tất cả đều là người gốc Việt. Hai đứa con của nghi phạm đã được đưa ra ngoài an toàn trước khi vụ giam giữ con tin kết thúc lúc 14h.

Chiều 18/2, cảnh sát vẫn phong tỏa ngôi nhà. Nhiều cửa sổ và cửa trước bị bật tung, hư hỏng nặng. Cục Điều tra Mississippi đang thu thập chứng cứ để làm rõ các chi tiết của vụ án.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)