Thế giới

Người đàn ông mất vợ con và 3 cháu ngoại trong tai nạn máy bay Ethiopia

Ông Quindos định mổ 3 con dê để làm tiệc đón vợ, con gái và cháu ngoại nhưng họ đã mãi mãi ra đi trên chiếc máy bay của Ethiopian Airlines.

Người đàn ông mất vợ con và 3 cháu ngoại trong tai nạn máy bay Ethiopia
Vợ ông Quindos (phải), con gái và các cháu ngoại. Ảnh: alAfrica

Một bầu không khí tang thương đang bao trùm nhà ông John Quindos Karanja, 61 tuổi ở làng Kwa Amos, huyện Nakuru, Kenya. Ông là một doanh nhân, giáo viên trung học và là đại biểu quốc hội Kenya năm 2013.

alAfrica cho hay rất đông hàng xóm đã tập trung trước cửa nhà Quindos sau khi hay tin về chuyến bay xấu số ET302 của Ethiopian Airlines. Chuyến bay chở theo vợ, con gái và 3 đứa cháu ngoại của ông lao xuống đất chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa hôm 10/3, làm toàn bộ 157 người thiệt mạng.

Vài ngày trước, ông Quindos còn tính mổ dê để mừng các thành viên gia đình từ Canada trở về. Bà Ann Wangui Quindos Karanja, vợ ông, vắng nhà gần một năm nay vì ra nước ngoài chăm con gái Caroline mới sinh con thứ ba. Họ hàng ở quê và cả ông Quindos đều mong được gặp mặt đứa cháu 9 tháng tuổi chào đời nơi đất khách.

"Tôi đã mất vợ, con gái và 3 đứa cháu ngoại trong vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia", ông Quindos chia sẻ tin dữ trên một nhóm chat vào ngày xảy ra tai nạn. Các thành viên trong nhóm bàng hoàng không tin vào tai mình. Họ vội vã gửi tin nhắn hỏi thăm, chia buồn với Quindos.

Vào ngày xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, ông Quindos lên tận Nairobi để chờ đón vợ con và các cháu. Ông định tạo bất ngờ cho họ.

"Bà ấy và con gái gửi ảnh cho tôi xem, tôi cũng cập nhật liên tục lịch trình của họ nên khi ngày đó đến, tôi rất háo hức được gặp bà ấy, con gái và ôm các cháu", ông Quindos nghẹn ngào nói.

Theo đúng lịch trình, chuyến bay ET302 sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Jomo Kenyatta, Nairobi vào lúc 10h45 ngày 10/3, nhưng tới trưa, máy bay vẫn chưa đến.

Khi tin tức vụ tai nạn lan ra, ông Quindos vẫn giữ hy vọng mong manh rằng bà Ann, con gái Caroline và 3 đứa trẻ, Ryan Njoroge, 7 tuổi, Kelly Paul, 5 tuổi và Ruby Paul, 9 tháng tuổi không lên cùng một chuyến bay, họ vẫn còn sống hoặc bay một chuyến khác.

"Tôi cũng không hiểu mình đã sốc như thế nào. Tôi đau lắm. Nỗi mất mát này quá lớn", ông Quindos nói, lần giở ảnh vợ, con gái, cháu ngoại. Những tấm ảnh ấy giờ đây lại trở thành kỷ niệm buồn thương.

Cùng sống ở Nakuru, gia quyến của Cosmas Kipngetich Rogony, nhân viên công ty điện tử General Electric (GE) và là một trong các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Ethiopia, cũng chìm trong đau thương vô hạn.

Năm 2000, anh trai của Cosmas là Richard qua đời trong một tai nạn máy bay. Chuyến bay mang số hiệu KQ431 chở anh lao xuống vùng biển ngoài khơi Bờ biển Ngà, làm 169 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Cậu bé Cosmas khi ấy mới 12 tuổi, đã thầm hứa sẽ làm việc chăm chỉ giống như anh trai mình.

Cosmas rời Ethiopia ngày 28/2 để đi lắp đặt thiết bị y tế, nhiệm vụ công ty giao cho anh.

"Anh ấy gọi cho tôi tối 9/3 và bảo sẽ đi Tanzania làm việc vào hôm sau. Anh ấy nói nhớ mẹ con tôi và sẽ sớm trở về", goá phụ trẻ Miriam Wanja Rogony nghẹn ngào nói về sự ra đi của chồng mình.

Dù mới chuyển nhà tới khu Naka ở Nakuru, bạn bè và những người hàng xóm rất mến Rogony. Chồng cô còn hứa sẽ giúp họ sửa ăng-ten vô tuyến, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa ấy nữa.

Theo Mai Lâm (VnExpress.net)