Thế giới

Nghi phạm Indonesia tổ chức sinh nhật trước ngày ông Kim Jong-nam bị sát hại

Siti Aisyah, nữ nghi phạm Indonesia, đã tổ chức sinh nhật linh đình vào đêm trước khi xảy ra vụ người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam tử vong tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia, báo China Press cho biết.

Siti Aisyah, nữ nghi phạm Indonesia, đã tổ chức sinh nhật linh đình vào đêm trước khi xảy ra vụ người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam tử vong tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia, báo China Press cho biết.

 
 Siti Aisyah (trái), nữ nghi phạm Indonesia bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Star)
Siti Aisyah (trái), nữ nghi phạm Indonesia bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Star)

China Press, trang tin tiếng Hoa tại Malaysia, dẫn lời một người bạn thân của Siti Aisyah cho biết, Siti Aisyah đã tổ chức sinh nhật cùng bạn bè tại một hộp đêm nổi tiếng ở Kuala Lumpur vào tối 12/2, muộn một ngày so với ngày sinh nhật của Aisyah. Tờ báo này cũng đăng tải video được cho là ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật của Siti Aisyah, nữ nghi phạm bị cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. Bữa tiệc được cho là vừa để chúc mừng sinh nhật Siti, vừa ăn mừng việc cô sắp tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Trong đoạn video kéo dài hơn 1 phút, Siti Aisyah được nhìn thấy ngồi cạnh một người bạn mà cô gọi là Kak Lin. Mặt của người bạn này đã bị làm mờ đi vì lý do an toàn cá nhân. Siti Aisyah khi đó mặc một chiếc áo màu đỏ và vui vẻ quay video cùng bạn. Hai người bạn của Kak Lin đã tâm sự về tình bạn của họ, sự gắn bó của họ suốt 6 năm qua mặc dù 5 tháng qua họ không gặp gỡ nhau.

Cô bạn Kak Lin chúc mừng sinh nhật Siti Aisyah cũng cũng trêu rằng Siti Aisyah sắp trở thành “một ngôi sao lớn" khi chuẩn bị tham gia vào một phim truyền hình thực tế.

Siti Aisyah là nữ nghi phạm thứ hai bị bắt giữ trong nghi án ông Kim Jong-nam bị sát hại. Tại cơ quan điều tra, Siti khai rằng cô bị lợi dụng và được thuê 100 USD để dàn dựng cảnh tấn công mà cô nghĩ chỉ là cảnh quay trong phim truyền hình thực tế. Cô cũng đưa ra lời khai tương tự khi được tiếp xúc lãnh sự Indonesia vào hôm 25/2.

Người bạn chia sẻ thông tin với China Press nói: “Tôi không tin Siti Aisyah có thể giết ai đó vì tiền. Điều này là không thể. Tôi nghĩ cô ấy đã bị khống chế. Cô ấy là người rất đơn giản, chỉ mong một ngày nào đó có thể bước chân vào ngành giải trí. Tôi mới biết về đam mê này của cô ấy cách đây một năm". Người bạn này cũng nói rằng, Siti Aisyah không có động cơ gì để sát hại người đàn ông Triều Tiên.

Ông Kim Jong-nam tử vong tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ bắt chuyến bay đi Macao. Giới chức Malaysia cho rằng, ông có thể đã bị sát hại. Cuộc điều tra liên quan đến cái chết của ông đang khiến quan hệ ngoại giao Malaysia, Triều Tiên trở nên căng thẳng. Triều Tiên cho rằng, cuộc điều tra của Malaysia “thiếu minh bạch”, “đầy lỗ hổng và mâu thuẫn”. Đến nay, Bình Nhưỡng cũng không công nhận liệu người đàn ông tử vong ở sân bay Kuala Lumpur có phải là ông Kim Jong-nam hay không, mà chỉ đề cập đến là một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol.

Theo Minh Phương (Dân Trí)