Thế giới

Nghi án Kim Jong Nam: "Con tôi bị lợi dụng"

Nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương dự kiến bị xét xử phiên tiếp theo tại Tòa án tối cao Shah Alam ở Malaysia vào ngày 2/10 này.

Nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương dự kiến bị xét xử phiên tiếp theo tại Tòa án tối cao Shah Alam ở Malaysia vào ngày 2/10 này.

Phía bên kia đầu dây là con gái ông. Cô gọi về từ một nhà tù ở Malaysia. "Thật sửng sốt, tôi không thể làm gì ngoài việc khóc", ông Hasan, 56 tuổi, nói trong căn nhà tại Rancasumur, gần thành phố Serang, Indonesia. 

Con gái ông, Siti Aisyah và nghi phạm Đoàn Thị Hương người Việt bị cáo buộc thực hiện tham gia vụ ám sát người được cho là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hai nghi phạm sắp bị xét xử lần thứ 5 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Nếu bị buộc tội, cả hai đều đối mặt án tử hình.

"Con bé sẽ được chứng minh là vô tội", Hasan nói. "Con gái tôi không đời nào làm điều như vậy nếu không bị ai đó thao túng".

Nghi an Kim Jong Nam: 'Con toi bi loi dung' hinh anh 1

Cha mẹ của nghi phạm Siti Aisyah. Ảnh: CNN.

Vụ ám sát bằng chất độc VX

Ngày 13/2, người được cho là Kim Jong Nam đã bị hai phụ nữ nước ngoài sát hại khi đang chuẩn bị đáp chuyến bay từ Kuala Lumpur về Macau.

Các nhà chức trách Malaysia cho rằng Aisyah và Hương đã được các nghi phạm Triều Tiên đào tạo để lén tấn công bằng chất độc thần kinh VX, chất độc được Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bình Nhưỡng kịch liệt bác bỏ điều này.

Đại diện của Hương và Aisyah tuyên bố hai người phụ nữ đã bị lừa khi nghĩ rằng đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế. 

Người dì của Aisyah nói với CNN hồi tháng 2 rằng cháu gái mình tưởng cô được thuê “làm diễn viên hài”, trêu đùa người lạ bằng cách bôi kem dưỡng da và sốt cà chua lên người họ. Phó đại sứ Indonesia tại Malaysia cho biết Aisyah tin rằng chất này là một loại dầu bôi cho trẻ em.

Đoạn phim an ninh cho thấy một trong hai người phụ nữ tiếp cận nạn nhân từ phía sau và áp một vật lên mặt ông này rồi bỏ chạy. Kim tìm kiếm trợ giúp tại quầy thông tin. Ông được đưa đến trung tâm chăm sóc ở sân bay và qua đời khi trên đường tới bệnh viện, khoảng 20 phút sau vụ tấn công. Các xét nghiệm trên mắt và mặt của Kim sau đó cho thấy sự hiện diện của chất độc thần kinh VX.

Theo cảnh sát Malaysia, hai nghi phạm đã bị bắt gặp phun chất lỏng vào mặt nhiều người trong trung tâm thương mại những ngày trước vụ việc. Cảnh sát tin rằng hai người phụ nữ đã "tập luyện" để chuẩn bị cho vụ ám sát.

Giả thuyết này còn được củng cố bằng lời khẳng định từ các nhà lập pháp Seoul, theo đó, cơ quan gián điệp hàng đầu Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã tuyển dụng hai nữ nghi phạm.

Nghi an Kim Jong Nam: 'Con toi bi loi dung' hinh anh 2

Hai nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương. Ảnh: AP.

'Sẽ khẳng định vô tội trước tòa'

Theo Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương, phiên xử sẽ bắt đầu bằng việc công tố viên gọi các nhân chứng là chuyên gia như các nhà nghiên cứu bệnh học và các nhà hóa học để xác nhận nguyên nhân cái chết.

"Cô Hương mong đợi phiên xử này và sẽ khẳng định mình vô tội", Teh cho biết, bổ sung rằng cả hai người phụ nữ đều sẽ không nhận tội.

Trước khi bị bắt, Aisyah đã nói với cha rằng cô được tham gia "một bộ phim ở Malaysia" và bảo ông chúc cô may mắn.

"Chúng tôi không hề ngờ có việc thế này. Tôi không nghĩ nó có thể tham gia vụ việc nếu như không phải bị thao túng", ông Hasan khẳng định.

Cuộc điện thoại hồi tháng ba là lần gần nhất ông nói chuyện với Aisyah. Vài bài đăng trên mạng xã hội còn cho thấy cô gái Indonesia đã tổ chức sinh nhật với nhóm bạn chỉ vài giờ trước khi chính quyền Malaysia tuyên bố cô phạm tội giết người.

'Tôi nhớ nó nhiều lắm'

Hasan mô tả Aisyah là cô con gái tình cảm, một người bạn hào phóng, thuần đạo và những người mình yêu quý .

"Nó không dám hại ai, kể cả đứa trẻ, chứ đừng nói đến nhân vật quyền lực như vậy", ông chia sẻ. "Đó là lý do tại sao tôi nhớ và thương con gái rất nhiều. Tôi không tin rằng những chuyện này lại có thể xảy ra, vì sao lại có người làm điều này với con tôi?".

Nghi an Kim Jong Nam: 'Con toi bi loi dung' hinh anh 3

Đoàn Văn Bính, 41 tuổi, anh trai của Đoàn Thị Hương, lái xe máy trước ngôi nhà ở xã Nghĩa Bình, tỉnh Nam Định. Ảnh: Getty.

4 nghi phạm bị cáo buộc huấn luyện Hương và Aisyah vẫn chưa bị bắt và được cho là đang ở Triều Tiên.

Vụ việc đã đẩy lên căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên lên cao trào chưa từng có tiền lệ. Hai bên đã trục xuất đại sứ của nhau và ban lệnh cấm công dân nước này ra khỏi nước kia. Cuộc đối đầu kéo dài 3 tuần rồi lắng dịu, còn cả thế giới vẫn dõi theo vụ án với những tình tiết ly kỳ.

Hasan lạc quan tin con gái mình sẽ được chứng minh vô tội. Ông nói với CNN rằng trong cuộc hội thoại cuối cùng giữa hai cha con, Aisyah chỉ xin một điều: những lời cầu nguyện của cha.

"(Nó nói với tôi) Xin bố hãy cầu nguyện cho con. Hãy cầu nguyện cho con để tất cả những chuyện này sẽ kết thúc sớm, để mọi thứ trôi qua dễ dàng, để con được sớm trở về nhà ở Indonesia. Thánh Allah sẽ giúp con, bảo vệ con, mang con khỏi Malaysia", Hasan nhớ lại lời con gái.

​Ba tuần từ khi công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong Nam chết tại sân bay Kuala Lumpur 2 (Malaysia), vụ việc đã kéo theo nhiều diễn biến liên tiếp xảy ra trong những ngày qua.

Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)