Thế giới

Nghi án bà đưa cháu đến khách sạn rồi sát hại

Sau khi phát hiện cậu bé bất tỉnh trong khách sạn, cảnh sát đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế nhưng cháu bé đã tử vong ngay sau đó. Nghi phạm chính là bà của cháu.

South China Morning Post (SCMP) mới đây trích dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Hồng Kông với nội dung cảnh sát nhận được tin báo vào lúc 0 giờ 54 phút (giờ địa phương) ngày 18/3 về việc một bé trai bị bất tỉnh bên trong Khách sạn Beverly, khu vực Wan Chai.

Theo một nguồn tin cảnh sát, nạn nhân được đưa vào bệnh viện nhưng đã qua đời vào lúc 2 giờ 28 phút cùng ngày.

SCMP dẫn nguồn tin địa phương cho biết trên cổ nạn nhân có nhiều vết siết và vụ bạo hành diễn ra ngay bên trong khách sạn. Trước đó, nghi phạm và nạn nhân làm thủ tục nhận phòng vào chiều 17-3.

Nghi án bà đưa cháu đến khách sạn rồi sát hại
Hình ảnh được cho là người bà bế cháu vào khách sạn. Ảnh: SCMP

Được biết, nạn nhân là con của một người mẹ đơn thân và chủ yếu được bà chăm sóc vì mẹ của bé đi làm cả ngày.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành và nguồn cơn vụ việc có thể xuất phát từ chứng hiếu động thái quá của nạn nhân.

"Cháu bé bị chẩn đoán là mắc chứng hiếu động thái quá trong thời gian gần đây" – SCMP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết.

Bác sĩ tâm thần Phyllis Chan Kwok-ling nói rằng việc chăm sóc trẻ mắc chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) cũng giống như kiểm soát một chiếc xe di chuyển không phanh. Cũng theo Bác sĩ Chan, công việc chăm sóc những trẻ mắc chứng ADHD dưới 12 tuổi là đặc biệt khó khăn.

"Các bé vô cùng hiếu động…Các bé có thể có những hành vi thiếu kiểm soát không chỉ bằng hành động mà còn lời nói. Các bé có thể ngắt lời người khác hay có những lời lẽ thiếu suy nghĩ. Điều này khiến các bé trở thành những đối tượng phiền toái" – Bác sĩ Chan giải thích.

Theo Cao Lực (Khỏe & Đẹp)