Thế giới

Mỹ: Nóng bỏng cuộc săn lùng tội phạm giết người vượt ngục

Hàng trăm cảnh sát Mỹ đang tăng cường nỗ lực truy lùng 2 tên tội phạm giết người nguy hiểm Richard Matt (48 tuổi) và David Sweat (35 tuổi), vượt ngục ở bang New York hôm 6-6

 Hàng trăm cảnh sát Mỹ đang tăng cường nỗ lực truy lùng 2 tên tội phạm giết người nguy hiểm Richard Matt (48 tuổi) và David Sweat (35 tuổi), vượt ngục ở bang New York hôm 6-6.

Matt và Sweat đang thụ án tù chung thân về tội giết người. Hai tên này lập mưu trốn khỏi nhà tù Clinton Correctional Facility ở thị trấn Dannemora, hạt Clinton trót lọt ngày 6-6 vừa qua sau khi cắt qua đường ống thép trong nhà tù để bỏ trốn.

Cảnh sát Mỹ huy động lực lượng truy bắt 2 tên tội phạm nguy hiểm nhưng vẫn chưa tóm được chúng.

Hôm 21-6, 300 nhân viên thực thi pháp luật được tăng cường ở thị trấn Friendship, cách thị trấn Dannemora khoảng 450 km về phía Tây Nam. Phát ngôn viên cảnh sát New York Beau Duffy nói với hãng tin Reuters rằng cuộc truy lùng ở địa điểm mới diễn ra hôm 21-6 và lực lượng bổ sung sẽ cắm chốt tại khu vực này để tìm kiếm các nghi phạm.

Một vành đai an ninh đã được dựng lên quanh thị trấn. Ông Duffy khẳng định cảnh sát sẽ lật từng gốc cây, tảng đá để kiếm cho ra 2 kẻ giết người.

Cảnh sát Mỹ đang dò hỏi một người dân tại thị trấn Friendship. Ảnh: Reuters

300 nhân viên thực thi pháp luật được tăng cường để truy tìm 2 tên tội phạm vượt ngục. Ảnh: Reuters

 
Trước đó, Sở cảnh sát New York hôm 20-6 nhận được một cú điện thoại thông báo có 2 người đàn ông với nhân dạng giống Matt và Sweat đang đi bộ dọc một đường ray xe lửa ở Friendship.
 
Liên quan đến vụ vượt ngục, một nhân viên nhà tù Clinton Correctional Facility tên là Gene Palmer đã bị đình chỉ chức vụ do lơ là để cho tội phạm trốn thoát. Luật sư của ông Palmer, Andrew Brockway, cho biết thân chủ mình đang hợp tác với các nhà điều tra, những người thẩm vấn ông Palmer suốt 14 giờ hôm 20-6.

Trong khi đó, bà Joyce Mitchell (51 tuổi), làm công việc giám sát cửa hàng may dành cho tù nhân trong nhà giam, bị cáo buộc tuồn một bộ dụng cụ kim loại cho 2 phạm nhân, giúp chúng trốn thoát.

Matt bị nhà chức trách Mỹ kết tội bắt cóc, tra tấn và giết chết ông chủ cũ của mình, sau đó phanh thây ném xuống sông tháng 12-1997. Còn Sweat dính líu tới vụ giết phó cảnh sát trưởng hạt Broome tháng 6-2002.
 
>> Nữ giám sát thừa nhận quan hệ tình ái với tù nhân vượt ngục
>> Nữ giám sát giúp hai kẻ giết người vượt ngục thế nào?
>> Người phụ nữ giúp hai kẻ sát nhân vượt ngục bị bắt
>> Nữ giám sát cho 2 kẻ giết người dụng cụ để vượt ngục
 
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)