Thế giới

Mỹ công bố danh tính nghi phạm sát hại chủ tiệm nail gốc Việt

Cảnh sát Mỹ xác định Krystal Whipple là nữ nghi phạm quỵt tiền và lái xe bỏ trốn khiến một chủ tiệm làm móng ở Las Vegas thiệt mạng.

Video quay lại sự việc hôm 29/12.

AP đưa tin sở cảnh sát thành phố Las Vegas hôm 3/1 công bố danh tính và một bức ảnh của nghi phạm Krystal Whipple, 21 tuổi. Bức ảnh được chụp khi Whipple bị bắt vì phạm tội vào tháng 4/2018. Nữ nghi phạm này cũng từng bị bắt vào năm 2016 vì liên quan tới một chiếc xe ăn trộm và dùng thẻ tín dụng mà không được chủ thẻ cho phép.

Mỹ công bố danh tính nghi phạm sát hại chủ tiệm nail gốc Việt
Nghi phạm Krystal Whipple. Ảnh: Las Vegas Police

Video ghi lại sự việc được cảnh sát cung cấp cho thấy vào 15h45 chiều 29/12, Whipple đến tiệm Crystal Nails & Spa để làm móng và định thanh toán hóa đơn 35 USD bằng thẻ tín dụng nhưng chiếc thẻ bị từ chối. Nghi phạm sau đó nói rằng sẽ ra ôtô lấy tiền mặt nhưng rồi bất ngờ lái chiếc xe Chevrolet Camaro 2017 màu đen phóng đi.

Chủ tiệm là Nhu "Annie" Ngoc Quynh Nguyen, 51 tuổi, đã đuổi theo Whipple, nhảy lên trước mũi xe và bị ngã xuống đường khi nghi phạm tăng ga. Sonny Chung, bạn trai của bà Nguyen, cũng được nhìn thấy bám theo chiếc xe ở cốp sau.

Người phụ nữ gốc Việt được tuyên bố tử vong tại bệnh viện vì bị va đập mạnh và cái chết của bà được xác định là một vụ giết người.

Cảnh sát cho hay chiếc xe mà Whipple sử dụng là một chiếc xe thuê bị đánh cắp vào tháng trước và vài giờ sau vụ việc, nó được tìm thấy bỏ lại ở một chung cư gần đó.

Mỹ công bố danh tính nghi phạm sát hại chủ tiệm nail gốc Việt - 1
Bà Nhu "Annie" Ngoc Quynh Nguyen (thứ hai từ phải sang) cùng 3 con gái và cháu. Ảnh: 13 Action News 

Bà Nguyen là mẹ đơn thân có 3 con gái 20, 25 và 28 tuổi, cùng hai cháu 4 và 6 tuổi. Bà từng sống ở nhiều bang trước khi đến Las Vegas định cư hai năm trước. Bà và ông Chung đã gắn bó 13 năm nay và cùng quản lý tiệm làm móng.

Nạn nhân được mô tả là một phụ nữ "vô cùng chăm chỉ", làm việc 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, để lo cho các con học đại học, nuôi mẹ già, anh chị em và các cháu. Trên trang GoFundMe, quỹ quyên góp dành cho người phụ nữ gốc Việt đã nhận được hơn 15.000 USD. 

Bên ngoài salon, một góc tưởng niệm bà Nguyen đã được lập ra. Một trong các cháu gái để lại lời nhắn cùng những hình trái tim với dòng chữ "Cháu yêu bà". Cửa hàng cho hay sẽ đóng cửa đến khi có thông báo thêm.

"Nếu Chúa cảm thấy đã đến lúc mẹ tôi phải ra đi, thì bà ấy phải ra đi", Anne Trinh, con gái của bà Nguyen nói với 13 Action News và cảm ơn cộng đồng vì đã ủng hộ gia đình. "Tất cả đều nằm trong tay Chúa. Chúng tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó".

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)