Thế giới

Mục kích ổ mại dâm "đẳng cấp hoàng gia" doanh thu hàng trăm tỷ

Mới đây, tòa án tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xét xử vụ án hộp đêm “Hoàng Gia Số 1” với tội danh tổ chức hoạt động mại dâm bên trong tụ điểm ăn chơi khét tiếng này.

Mới đây, tòa án tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xét xử vụ án hộp đêm “Hoàng Gia Số 1” với tội danh tổ chức hoạt động mại dâm bên trong tụ điểm ăn chơi khét tiếng này.

Năm 2013, cơ quan Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện trung tâm vui chơi giải trí này có nhiều hoạt động phạm tội như công khai tổ chức mại dâm, kinh doanh trái phép, trốn thuế và cung cấp ma túy…
 

Sau thời gian dài thâm nhập điều tra, tháng 11/2013, lực lượng chức năng đã bắt giữ rất nhiều nghi phạm có liên quan và  được chuyển sang cơ quan tư pháp để xử lý hình sự theo luật pháp Trung Quốc.

Hôm 25/5 vừa qua, vụ án “Hoàng Gia Số 1” này đã chính thức được Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử - báo Thanh niên Trung Quốc đưa tin.

Theo đó, ông Trần Gia Quý và Vương Quốc Phủ - giám đốc và quản lí hộp đêm bị lãnh mức án tù chung thân. 9 người khác phải nhận mức án tù từ 10 đến 15 năm và phải đền bù 80.000 đến 1.000.000 NDT.
 

“Mỏ vàng” trong truyền thuyết này đã chính thức đặt dấu chấm hết, nhưng nó vẫn là chủ đề bàn luận nóng hổi.

Gần đây dư luận Trung Quốc có thông tin rằng mặc dù cổ đông và đối tác của "Hoàng Gia Số 1" đã bị bắt nhưng hai ông chủ lớn đứng đằng sau thì đang trốn ở Mỹ. Cơ quan chức năng đang tìm cách bắt giữ hai "trùm sò" này.

Cũng theo Thanh niên Trung Quốc, ngoài hộp đêm “Hoàng Gia Số 1” thì ở Trịnh Châu còn có những hộp đêm đình đám khác như khác như “Câu lạc bộ quốc tế Vọng Nguyệt Lầu”, “Câu lạc bộ Thương mại Minh Châu Ly Thủy”… và “ông trùm” đứng đằng sau những câu lạc bộ này cũng chính là một trong hai người đang trốn tại Mỹ.
 

Tiếp viên lương "khủng" hàng trăm triệu/tháng

Lương tối thiểu của tiếp viên phục vụ ở đây khoảng 100.000 NDT/tháng (350 triệu đồng). Chỉ cần làm việc một năm ở hộp đêm này, các chân dài có thể kiếm đủ tiền để mua một ngôi nhà tại trung tâm thành phố.

Nếu nhân viên có "năng lực" xuất sắc, thậm chí còn có thể tậu cho mình được một chiếc xe sang trên 300.000 NDT – và đây cũng chính là mức thù lao thực tế của tiếp viên PR ở "Hoàng Gia Số 1".
 

Giới thương nhân ở Trịnh Châu thường nói với nhau rằng - “Nếu mời khách đi ăn mà không đến ‘Đại khách sạn Hoàng Cung’ thì coi như là không mời, nếu mời khách đi hát mà không đến 'Hoàng Gia Số 1' thì cũng coi như là không đi hát.”

“Đẳng cấp” của hai chốn ăn chơi này đã được khẳng định chắc chắn như vậy.
 
 
 

Được biết,“Hoàng Gia Số 1” là tòa nhà cao 6 tầng và có khoảng 150 phòng, phòng rộng nhất có thể chứa khoảng 100 người.

Giá mỗi phòng dao động từ 990-9.900 NDT, bình quân mỗi khách vào đây sẽ tiêu hết trên 5.000 NDT (hơn 17 triệu VNĐ).
 
 
 
 

Vương Kiệt (đã đổi tên) - một người đã từng làm giám đốc marketing ở hộp đêm này - cho biết: “Một khách hàng của tôi trước khi vào đây đã chuẩn bị 20.000 NDT trong thẻ.

Đến khi gọi món, mới chỉ chọn rượu để uống thôi mà cũng đã hết 17.000 NDT rồi, thế là anh ấy phải chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho bạn bảo mang thêm tiền ra cho mình.”
 
 
 
 
Lưu Phi (đã đổi tên) - người đã từng làm giám đốc quan hệ công chúng ở đây - tiết lộ, doanh thu một năm của hộp đêm này là hơn 200 triệu NDT (khoảng 705 tỷ VNĐ).
 
Điều đáng nói là, theo quy luật phát triển kinh doanh thì các doanh nghiệp khi mới đi vào hoạt động, bao giờ cũng mất một thời gian để gây dựng rồi từng bước phát triển. Nhưng “Hoàng Gia Số 1” thì lại khác, ngay từ ngày đầu khai trương, hộp đêm này đã vô cùng tấp nập.
 
 

Rất nhiều doanh nhân chi tiền vào hộp đêm này, họ thường mời khách hàng đến giải trí hoặc hối lộ các quan chức thành phố để phục vụ cho việc làm ăn của mình.

“90% là mời khách đến đây. Rất nhiều hợp đồng, đơn đặt hàng và các dự án lớn đều được đàm phán tại đây. Có thể nói hộp đêm này thực sự là một ‘sàn giao lưu thương mại chính trị’ tốt cho các doanh nhân.” – Lưu Phi cho hay.

Lưu Phi cũng cho biết thêm, ngay từ lúc mới mở cửa, hộp đêm này đã chứa hơn 1.000 gái phục vụ, về sau giảm xuống còn 500 người.
 
 
 
>> Thế giới mại dâm ngầm ở "thành phố tội lỗi" của Trung Quốc
 
Theo Nguyễn Hà (Dailo.vn)