Thế giới

Một năm sau vụ MH370 mất tích: Bí ẩn chưa có lời giải

Ngày 8/3/2015 tròn một năm chiếc Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines mang theo 239 người mất tích. Số phận của hành khách và phi hành đoàn MH370 đến giờ vẫn còn là một bí ấn.

Ngày 8/3/2015 tròn một năm chiếc Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines mang theo 239 người mất tích. Số phận của hành khách và phi hành đoàn MH370 đến giờ vẫn còn là một bí ấn.

“Làm ơn hãy quay lại chồng của em”, đó là lời nhắn của thân nhân một hành khách trên MH370 để lại trên một tấm bảng trong một buổi cầu nguyện tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 6/3/2015.

Những lời cầu nguyện như thế đã vang lên không chỉ bây giờ mà ngay sau khi sự mất tích bí ẩn MH370 xảy ra. Trong ảnh một chú bé đang cầu nguyện cho những hành khách trên chuyến bay MH370 tại Sikh ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 20/3/201.

 
Ngày 29/1/2015 vừa qua, một số thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH370 đã biểu tình gần đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh.
 
Nhiều người khác thì chọn cách tự an ủi lẫn nhau như trường hợp vợ và con gái của hành khách Patrick Francis Gomes.
 
Nhiều hạnh phúc “dở dang” vì MH370. Trong ảnh là: Zhiliang, trong căn nhà nơi mà anh và vợ chưa cưới – một hành khách trên chuyến bay MH370 dự định đến ở sau khi làm đám cưới. Zhiliang cho biết mình sẽ chờ đợi vị hôn thê mãi mãi.
 

Nhiều thân nhân của hành khách MH370 thực sự bang hoàng khi nghe được tin về chuyến bay xấu số. Trong ảnh một phụ nữ Trung Quốc đã không kìm chế nỗi cảm xúc khi có mặt tại trung tâm họp báo về MH370 tại Kuala Lumpur hôm 19/3/2014.

 

MH 370 mất tích chỉ sau 1 giờ cất cánh. Các cuộc tìm kiếm đầu tiên diễn ra tại biển Đông nơi theo lịch trình máy bay sẽ bay qua. Trong ảnh là buồng lái của trực thăng thuộc không quân Việt Nam đang tìm kiếm MH370 ngoài khơi đảo Thổ Chu.

 
Tuy nhiên, sau đó dữ liệu từ ra đa quân sự cho thấy rất có thể MH 370 đã thay đổi đường bay dự kiến, các cuộc tìm kiếm mở rộng xuống cả eo biển Malacca.
 
Cuộc tìm kiếm tiếp tục mở rộng xuống tới nam Ấn Độ Dương với lực lượng tìm kiếm được huy động từ rất nhiều quốc gia. Trong ảnh là các phi công đến từ rất nhiều nước tại căn cứ Pearce Base ở Bullsbrook, gần Perth, Úc nơi đặt sở chỉ huy lực lượng tìm kiếm MH370.
 

Tại Ấn Độ Dương lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370. Trong ảnh là khoang máy bay tuần hải P3 của không quân New Zealand, cửa kính có dòng chữ ghi lại báo cáo của một phi hành đoàn về một mảnh vỡ được phát hiện trên biển.

 

Các phương tiện hiện đại nhất được huy động trong chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử nghành hàng không thế giới. Trong ảnh là một tàu ngầm không người lái của Mỹ đang được thả xuống biển để tìm kiếm tín hiệu hộp đen MH370.

 

Nhưng bất chấp tất cả, tung tích MH370 vẫn là một dấu hỏi lớn.

 

Chính phủ Malaysia cho biết họ vẫn tiếp tục chiến dịch tìm kiếm MH370 và hy vọng sẽ tìm thấy chiếc máy bay xấu số vào tháng 5/2015.

Theo B.Nguyễn (CAND Online)