Thế giới

Mổ gà, người đàn ông để nó bay lạc 7 ngày trên bờ tường cao ốc

Nhân viên tòa nhà dùng đủ mọi kế mới bắt được con gà mái ở bờ tường, trên tầng 23 một chung cư Trung Quốc.

Ông Wang, sống trên tầng 24, một khu chung cư ở Hàng Châu, được người thân gửi cho một con gà mái. Ông mang lên sân thượng định mổ con gà.

Lúc đầu, ông định mổ bằng dao, nhưng vì cùn quá nên nhờ con trai lấy một con khác. Đúng lúc đó, con gà thoát ra ngoài, bay từ sân thượng xuống mép nhỏ bức tường ngoài tầng 23, chỉ rộng khoảng 20 cm.

Mổ gà, người đàn ông để nó bay lạc 7 ngày trên bờ tường cao ốc
Con gà mái sống trên mép tường tầng 23 suốt 7 ngày. Ảnh: Qianjiang Evening News.

Ông Wang sau đó đã dùng gậy khua gà nhưng vẫn không thể bắt được. Vài ngày sau, ông và vài người hàng xóm thử nhiều cách cũng không ăn thua. Lực lượng an ninh cũng cố gắng giúp ông Wang nhưng không có cách nào vì sợ ảnh hưởng tới lớp cửa kính. Con gà đã ở đó suốt 7 ngày.

"Con gà bướng bỉnh"; "Không biết nó có bị cháy nắng không nhỉ"; "Cả tuần không ăn mà vẫn sống tốt"... là bình luận của mọi người về con gà mái này.

Sáng 14/6, các nhân viên văn phòng quản lý đô thị ở Hàng Châu được huy động tham gia đội bắt gà. Hai giờ trôi qua, dùng mọi cách, gà mái vẫn lang thang trên mép ô cửa kính bên ngoài. Người ta thậm chí đã tính tới dùng súng nước áp lực cao để đẩy nó xuống.

Mổ gà, người đàn ông để nó bay lạc 7 ngày trên bờ tường cao ốc - 1
Có sự hỗ trợ của đội bảo vệ, chủ nhân mới bắt con gà mái. Ảnh: Qianjiang Evening News.

Mãi tới chiều, đội quản lý đô thị mới lùa được con gà ra góc, khiến nó bay xuống dưới tầng một, kết thúc một tuần "du ngoạn" trên tầng cao.

Theo Mộc Miên (VnExpress.net)