Thế giới

Mẹ thiêu sống con trai vì nghi ngờ ăn trộm... 2.000 đồng

Một bà mẹ tại Rajasthan, Ấn Độ đã thiêu sống đứa con trai 7 tuổi vì cho rằng cậu bé lấy trộm 5 rupi (chưa đến 2.000 đồng).

Một bà mẹ tại Rajasthan, Ấn Độ đã thiêu sống đứa con trai 7 tuổi vì cho rằng cậu bé lấy trộm 5 rupi (chưa đến 2.000 đồng).

May mắn là cậu bé không mất mạng vì cơn giận dữ của bà mẹ. Thay vào đó, cậu bị bỏng 30% diện tích cơ thể. Các bác sĩ cho biết hiện tình trạng sức khoẻ của cậu bé này đang dần ổn định.

Một cậu bé tại Ấn Độ đã bị mẹ thiêu sống vì nghi trộm tiền (Ảnh: Authint.com)

 
"Chúng tôi đã nhận những thông tin về vụ án, tuy nhiên vẫn chưa bắt giữ người mẹ", một cảnh sát địa phương tên là Santosh Kumar cho biết, đồng thời khẳng định công tác điều tra vẫn đang tiếp tục.

Theo một số nguồn tin, cậu bé đã lấy tiền trong hộp mà không báo trước cho mẹ. Số tiền 5 rupi được cậu bé dùng để mua bim bim ăn.

Khi biết được sự việc, bà mẹ đã nổi giận, đánh đập cậu bé. Sau đó bà còn hắt xăng lên người con mình và châm lửa.

Nghe thấy tiếng thét đau đớn, những người hàng xóm đã vội vã tới đưa cậu bé đi bệnh viện ở địa phương.
Trước cảnh sát, bà mẹ trả lời mình làm vậy để trừng phạt con trai.
 
Theo S.Trang (MASK Online)