Thế giới

Mẹ hóa điên dại khi phát hiện con 2 tuổi chết cóng ngoài trời -10 độ C

Nước Mỹ trắng xóa trong 'bom bão tuyết' khổng lồ

"Con gái tôi ở ngoài trời. Con bé bị đóng băng. Nó lạnh lắm. Con bé không đáp lại lời tôi. Nó không thở nữa...", một người mẹ ở Ohio, Mỹ phát hiện con 2 tuổi chết cóng ngoài trời -10 độ C hóa điên dại khi gọi điện cầu cứu 911.

Mẹ hóa điên dại khi phát hiện con 2 tuổi chết cóng ngoài trời -10 độ C
Nước Mỹ đang chìm trong băng giá.

Cụ thể, bé Wynter Parker được mẹ phát hiện trong tình trạng chết cóng ngay bên ngoài ngôi nhà của gia đình ở thành phố Akron, bang Ohio. 

Người mẹ nói với các nhân viên 911 rằng, cô không biết con gái 2 tuổi của mình đã ở ngoài trời trong bao lâu. Cô chỉ biết rằng, khi cô tìm thấy Wynter, con bé đã ngừng thở. Vụ việc xảy ra vào chiều thứ Sáu tuần trước (3.2) ngay ngoài hiên nhà của gia đình khi trời rất lạnh, chỉ khoảng -10 độ C.

"Con gái tôi, con bé ở ngoài trời. Con bé không thở nữa. Con bé bị đóng băng. Con bé đã bị đóng băng. Người nó lạnh lắm. Con bé không đáp lại lời tôi. Nó không còn thở nữa..", người mẹ hét lên điên cuồng khi gọi đến đường dây khẩn 911 cầu cứu.

Cảnh sát Akron xác nhận, bé Wynter, 2 tuổi đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Akron nhưng bé đã qua đời trước đó. Hiện cảnh sát đang điều tra cái chết của Wynter.   Người mẹ nói với các nhà điều tra rằng, cô đã ra ngoài cùng cậu con trai 4 tuổi, để Wynter lại cho bố bé trông. Người bố phải làm việc ca đêm nên đã ngủ gật trong lúc trông con. 

"Bé gái 2 tuổi đã lang thang bên ngoài ngôi nhà và được mẹ tìm thấy khi cô ấy trở về nhà", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. 

Cũng theo cảnh sát, người mẹ đã ra khỏi nhà trong khoảng 2 giờ. 

Trong một bản ghi âm dài 8 phút, người mẹ nói với nhân viên trực tổng đài rằng con gái cô đã ra khỏi nhà và lang thang ở ngoài trời. Khi được nhân viên trực hướng dẫn sơ cứu cho con gái người mẹ vừa làm vừa gào khóc cầu xin các nhân viên cấp cứu đến thật nhanh: "Tôi đang hô hấp nhân tạo. Họ đến đâu rồi? Ôi chúa ơi, con bé không phản xạ". Khi biết sự việc, hàng xóm đã đến chia buồn với gia đình. 

"Tôi đã khóc vì không hiểu làm sao một cô bé 2 tuổi có thể ở ngoài trời mà không ai hay biết gì. Đây là một bi kịch quá đau lòng. Nó làm trái tim tôi tan nát", Crystal Lucas, hàng xóm của gia đình bé gái xấu số chia sẻ. Hôm 5.2, nạn nhân đã được khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong.

Theo Phương Đăng (Dân Việt)