Thế giới

Máy bay 'Ngày tận thế' Mỹ xuất kích sau khi Trump dọa tấn công Syria

Chiếc E-4B Nightwatch đóng vai trò như trung tâm chỉ huy chiến tranh di động của Mỹ rời căn cứ ngay sau lời cảnh báo tấn công Syria của Tổng thống.

Máy bay 'Ngày tận thế' Mỹ xuất kích sau khi Trump dọa tấn công Syria
Chiếc E-4B số hiệu 73-1677 trong lần di chuyển hồi năm 2012. Ảnh: Jet Photos.

Trang CivMilAir chuyên theo dõi hoạt động hàng không tại Mỹ cho biết phi cơ E-4B Nightwatch số hiệu 73-1677 hôm qua xuất phát từ căn cứ Wright-Patterson, chỉ vài phút sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phóng tên lửa vào Syria.

Tổng thống Trump trước đó đăng dòng tweet cảnh báo Nga hãy sẵn sàng vì tên lửa "đẹp, mới và thông minh" của nước này sẽ tới Syria. Phát ngôn trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra sau khi đại sứ Nga tại Lebanon tuyên bố quân đội nước này sẽ bắn hạ mọi tên lửa Mỹ nhắm vào Syria.

Diễn biến vụ tấn công hóa học khiến Mỹ dọa tấn công Syria

Không quân Mỹ đang vận hành 4 phi cơ E-4B Nightwatch, còn được gọi là "máy bay Ngày tận thế". Đây là trung tâm chỉ huy chiến tranh di động, mang theo hàng chục chuyên gia phân tích quân sự, chiến lược gia và trợ lý liên lạc để trợ giúp tổng thống Mỹ.

Phi đội E-4B được trang bị nhiều linh kiện đặc biệt như ăng ten dây dài tới 8km để duy trì liên lạc với lực lượng tàu ngầm hạt nhân, ngay cả khi các trạm liên lạc mặt đất bị phá hủy. Khi cất cánh, chúng sẽ được gọi là Trung tâm Tác chiến trên không Quốc gia (NAOC). Hoạt động từ thập niên 1970, E-4B luôn là lựa chọn tốt nhất giúp tổng thống Mỹ duy trì khả năng lãnh đạo đất nước và tung đòn trả đũa trong một vụ tấn công hạt nhân.

Những diễn biến gần đây cho thấy Mỹ dường như sắp phát động một đợt tấn công tên lửa nhằm vào Syria sau khi quân đội nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma hồi cuối tuần trước khiến 70 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận cáo buộc từ phía Mỹ và cho rằng mọi cuộc tấn công nhằm vào Syria dựa trên những chứng cứ giả mạo và thêu dệt đều không thể chấp nhận được, sẽ dẫn tới những hậu quả thảm khốc.

Theo Tử Quỳnh (VnExpress.net)