Thế giới

Lộ tin 'Góa phụ Trắng' IS khét tiếng vẫn sống nhởn nhơ

Góa phụ Trắng Sally Jones "vẫn sống khỏe" và đang chiến đấu cùng với các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Báo Anh The Mirror cho biết, thông tin trên do một kẻ khủng bố bị bắt giữ khai ra. Theo đó, Sally Jones vẫn đang hoạt động ở Iraq và Syria. 

Lộ tin 'Góa phụ Trắng' IS khét tiếng vẫn sống nhởn nhơ
Sally Jones. (Ảnh: Tim Stewart News)

Sally Jones, 50 tuổi, được tin là đã chết cùng con trai JoJo 12 tuổi trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng 10/2017. Tuy nhiên, một chiến binh IS người Canada bị dân quân Kurd bắt giữ ở Syria cho biết, bà ta đã thoát thân an toàn khi đó.

Muhammed Ali, biệt hiệu là Turab, khẳng định thông tin trên với nhà nghiên cứu Amarnath Amarasingam. Ông cho biết: "Turab bảo bà ta vẫn đang sống và nhiều khả năng đang ở trong hang ổ cuối cùng của IS, Hajin hoặc As-Shafah. Nếu đúng vậy, chúng ta có thể sẽ thấy bà ta sớm bị bắt".

Lời khai của Turab càng củng cố lo ngại của Mỹ rằng, Sally Jones vẫn đang sống nhởn nhơ khi nước này công bố danh sách các đối tượng khủng bố hàng đầu hồi tháng 4 năm nay, trong đó có nêu tên của Góa phụ Trắng.

Có tin JoJo cũng được nhìn thấy còn sống ở As-Shafah, gần biên giới Iraq. Tuy nhiên, nơi ở của thiếu niên này hiện nay vẫn chưa xác định được.

Sally Jones sinh ra ở Greenwich và sống ở Chatham thuộc Kent, Anh. Người phụ nữ này đã tới Syria cùng con trai vào năm 2013. Một năm sau, Jones cưới Junaid Hussain, cùng là người Anh. Cặp đôi được cho là chuyên tuyển mộ tân binh và chỉ đạo các hoạt động khủng bố ở phương Tây.

Hussain bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái năm 2015.

Sally Jones nổi tiếng trên truyền thông như một biểu tượng của IS, là hiện thân cho cách thức IS lôi kéo phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới gia nhập tổ chức khủng bố này.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)