Thế giới

Lộ mặt quan tham TQ bị 'hạ gục' ngay đầu năm

Trần Cương đã trở thành quan chức cấp phó bộ đầu tiên bị cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc "hạ gục" trong năm 2019.

Ngày 6/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã thông báo điều tra ông Trần Cương, 53 tuổi, nguyên Phó thị trưởng Bắc Kinh, Bí thư đảng ủy Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc vì “có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Trần Cương đã trở thành quan chức đầu tiên bị ngã ngựa năm 2019. Tuy nguyên nhân cụ thể khiến Trần Cương ngã ngựa không được công bố, nhưng theo trang Tài Tân thì việc ông ta bị điều tra có liên quan đến vụ án của nguyên Thứ trưởng An ninh Quốc gia Mã Kiến và việc giúp tỷ phú Quách Văn Quý bỏ trốn sang Mỹ hồi năm 2017.

Lộ mặt quan tham TQ bị 'hạ gục' ngay đầu năm
Trần Cương khi còn tại chức.

Trần Cương vốn được coi là “ngôi sao chính trị mới nổi”. Ông ta sinh năm 1966, quê tỉnh Hồ Bắc, tốt nghiệp Học viện Kiến trúc, Đại học Thanh Hoa, là kỹ sư cao cấp, giáo sư kiêm chức của Đại học Thanh Hoa. Cương là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 18.

Trần Cương từng giữ các chức trợ lý Thị trưởng Liễu Châu (Quảng Tây), Chủ nhiệm Ủy ban Quy hoạch đô thị Bắc Kinh. Từ tháng 10/2007, Cương được bầu làm Phó thị trưởng Bắc Kinh phụ trách Quy hoạch đô thị và Xây dựng các công trình phục vụ Đại hội Olimpic Bắc Kinh 2010.

Năm 2012, ông ta được bầu vào Ban thường vụ thành ủy, tiếp tục giữ chức Phó thị trưởng, đến tháng 2/2017 thì thôi giữ chức Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó thị trưởng Bắc Kinh. Tháng 3/2017, Cương được giao làm Phó văn phòng Ủy ban Xây dựng công trình “Nam thủy Bắc điều” thuộc Quốc Vụ viện. Từ tháng 4/2018, Trần Cương được chuyển tới Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc làm đảng ủy viên cơ quan này.

Theo Tài Tân, Trần Cương từng được coi là cán bộ trẻ nhiều triển vọng, như tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, chủ quản công tác quy hoạch Bắc Kinh trong thời gian dài, 40 tuổi đã là Phó thị trưởng Bắc Kinh, đứng thứ 2 trong số 9 Phó thị trưởng, năm 2012 được bầu làm Ủy viên dự khuyết trung ương.

Thực ra, vào năm 2017, khi Trần Cương bị mất chức Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó thị trưởng Bắc Kinh để đi giữ chức vụ “ngồi chơi xơi nước” ở Văn phòng Ủy ban Xây dựng công trình “Nam thủy Bắc điều”, dư luận đã đồn đoán ông ta bị thất sủng sau khi bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật “gặp nói chuyện để phối hợp điều tra” vụ án Mã Kiến.

Có nguồn tin cho biết, Trần Cương chủ quản quy hoạch, xây dựng đô thị Bắc Kinh quyền lực lớn, đã nhận hối lộ số tiền cực khủng của các nhà thầu, công ty địa ốc. Những kẻ đưa hối lộ đã chuyển tiền cho vợ Trần Cương. Bà này đã sớm di cư sang Canada và đã trở thành công dân nước này.

Ngày 27/12/2018, Mã Kiến bị Tòa án Đại Liên tuyên phạt án tù chung thân, và chỉ 10 ngày sau đến lượt Trần Cương "ngã ngựa".

Trần Cương là “Hổ” thứ 3 của Bắc Kinh bị quật ngã. Tháng 11/2015, Phó thị trưởng Lã Tích Văn bị điều tra, tháng 2/2017 phải nhận án tù 13 năm vì tội nhận hối lộ. Ngày 15/9/2018, Phó chủ tịch Chính Hiệp thành phố Bắc Kinh Lý Sĩ Tường bị điều tra. Trước khi chuyển sang tổ chức Chính Hiệp năm 2017, Tường đã có 11 năm là Ủy viên thường vụ thành ủy.

Theo Ngô Tuyết (VietNamNet)