Thế giới

Bi kịch tình yêu từ lời thề thốt của gã đàn ông ngoại tình

Hứa sẽ lấy Quyên nhưng Quảng vẫn không muốn chia tay vợ và khi buộc phải lựa chọn hắn đã sát hại người tình, dựng hiện trường giả đánh lừa nhà chức trách Trung Quốc.

Thất Tịch (7/7 âm lịch) là ngày lễ tình yêu trong văn hóa Trung Quốc, có nguồn gốc từ câu chuyện Ngưu Lang, Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lần trên cầu Ô Thước. Ngày Thất Tịch năm 2014, Tiểu Quyên (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) được bạn trai tặng một con gấu bông màu trắng rất to cùng với lời hứa bên nhau trọn đời. Cô không ngờ chính lời hứa hẹn này lại là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.

Ngày 31/7/2017, cảnh sát huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam, nhận được tin báo của anh trai Quyên nói em gái mất liên lạc hơn 10 ngày trước. Gia đình tìm đến nhà trọ tìm thì phát hiện Quyên đã tử vong nên lập tức báo cảnh sát.

Tại hiện trường, cảnh sát thấy thi thể nạn nhân nằm trong phòng vệ sinh, trên cổ có dây thừng buộc nút thòng lọng. Thấy trên trần phòng vệ sinh không có chỗ nào để buộc dây, cảnh sát nhận định không phải Quyên treo cổ tự tử mà hung thủ đã tạo hiện trường giả.

Bi kịch tình yêu từ lời thề thốt của gã đàn ông ngoại tình
Cảnh sát khám nghiệm phòng trọ nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân tử vong khoảng 10 ngày trước, ngạt thở do bị bóp cổ. Từ việc thi thể được đắp kín bằng hai chiếc chăn mỏng, cửa nhà vệ sinh, cửa chính và cửa sổ đều được bịt kín khe cửa bằng quần áo, cảnh sát nhận định hung thủ muốn ngăn mùi bay ra ngoài để hàng xóm không phát hiện sớm.

Chiếc giường trong phòng vẫn tương đối gọn gàng, dưới đất cạnh giường có một con gấu bông to màu trắng, trên nền nhà có một số quần áo. Cửa phòng không có dấu vết bị phá, cho thấy hung thủ có lẽ đã được nạn nhân đồng ý cho vào phòng.

Đồ đạc trong nhà không bị mất, trong ví nạn nhân có tiền, điện thoại tắt máy để trong tủ, trên tay nạn nhân có một chiếc nhẫn vàng. Từ các căn cứ trên, cảnh sát loại trừ động cơ giết người vì tiền và vì trả thù, song rất có thể là mâu thuẫn tình cảm.

Bi kịch tình yêu từ lời thề thốt của gã đàn ông ngoại tình - 1
Khe cửa nhà vệ sinh bị chặn bằng nhiều quần áo.

Trong phòng, cảnh sát phát hiện có dấu vân tay lạ trên tay nắm cửa tủ quần áo. Dưới sàn nhà có nhiều dấu giầy thể thao kiểu nam đế bằng. Việc điều tra dấu giầy không có tiến triển, dấu vân tay cũng quá mờ nên việc đối chiếu gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát buộc phải tập trung điều tra về quan hệ xã hội của nạn nhân.

Quyên năm nay 25 tuổi, đã ly hôn được 4 năm, con gái gửi bố mẹ nuôi. Cô thuê phòng trọ đi làm ở một tiệm massage chân. Chồng cũ của Quyên không chịu chu cấp nuôi con, từ khi ly hôn không có liên lạc gì.

Cô bạn thân làm cùng tiệm massage cho biết, lần cuối cùng gặp Quyên vào ngày 19/7. Chiều hôm đó Quyên xin về sớm để đặt bánh sinh nhật vì hôm sau là sinh nhật bố Quyên. Ngày 20/7, Quyên không đi làm, từ đó đến nay không liên lạc được.

Cảnh sát tìm đến nhà bố mẹ Quyên. Bố cô cho biết hôm sinh nhật con gái không về nhà. Bình thường cứ một hai ngày cô lại gọi điện cho ông, nhưng từ hôm đó đến nay không hề gọi điện, vì thế gia đình mới đi tìm và phát hiện Quyên đã gặp nạn. Ông cũng không cho rằng con gái mình tự tử vì Quyên nói sẽ tái giá.

Làm việc với ông chủ cửa hiệu massage chân, cảnh sát được biết Quyên  có quan hệ tương đối thân thiết với một người đàn ông họ Chu - vốn là thầy giáo của Quyên thời cấp 3. Từ khi Quyên ly hôn, ông Chu thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và trò chuyện với Quyên qua phần mềm nhắn tin trên điện thoại. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy Chu đã nghỉ dạy để đến Tứ Xuyên buôn bán, từ đầu năm đến giờ vẫn lo việc làm ăn ở Tứ Xuyên. Chu sau đó được cảnh sát loại khỏi diện nghi vấn.

Bi kịch tình yêu từ lời thề thốt của gã đàn ông ngoại tình - 2
Cảnh sát xem xét những dấu vân tay trên màn hình.

Tiếp đó, cảnh sát mời bạn thân của Quyên là Thu đến cơ quan điều tra. Thu cho hay Quyên có bạn trai họ Quảng, hai người quen nhau được 3 năm trong một lần đến massage chân. Quảng chăm sóc Quyên rất chu đáo, sau khi quen biết đã mua tặng Quyên một chiếc nhẫn vàng. Ngày Thất Tịch năm 2014, Quảng mua tặng Quyên con gấu bông màu trắng rất to.

Năm 2016, Quyên có thai với Quảng nhưng sau đó đã đi phá vì anh này không chịu làm đám cưới, tuy nhiên hai người vẫn tiếp tục duy trì quan hệ bình thường. Khi cảnh sát cho biết có thể Quảng chính là nghi phạm giết người, Thu mới tiết lộ thêm một chi tiết là Quảng đã có vợ con, cô nhiều lần khuyên bảo Quyên không nên tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng Quyên nói Quảng có mâu thuẫn với vợ, nếu không có cô thì anh ta vẫn sẽ ly hôn. Quyền bảo cảm nhận được tình yêu khi ở bên Quảng chứ không nhạt nhẽo như người chồng cũ.

Từ camera giám sát tại khu nhà Quyên ở, cảnh sát phát hiện khoảng 11 giờ trưa 20/7 Quảng xách một chiếc túi bóng màu đỏ đến dưới sân, gọi điện thoại rồi đi lên cầu thang, như vậy hắn có mặt tại nhà Quyên trong thời gian xảy ra án mạng. Thời gian trước Quảng bị kết án tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vân tay đã được lưu trong hệ thống dữ liệu của cảnh sát. Đối chiếu với dấu vân tay trên tay nắm tủ cho thấy có nhiều điểm tương đồng, cảnh sát quyết định bắt Quảng tại nơi làm việc.

Theo lời khai của Quảng, khi mua tặng Quyên con gấu bông, hắn đã thuận miệng hứa trong vòng 3 năm sẽ ly hôn vợ để cưới. Đối với hắn, đây chỉ là câu chót lưỡi đầu môi, nhưng Quyên lại luôn ghi nhớ và nhiều lần thúc giục. Ngày 19/7, Quyên gọi điện bảo hắn hôm sau cùng về nhà mình dự sinh nhật bố. Hôm sau hắn đến phòng trọ của Quyên thì hai người cãi nhau. Quyên nói cô không cần tiền của hắn mà chỉ cần một gia đình, chỉ muốn hắn thực hiện lời hứa. Đã sắp đến ngày Thất Tịch năm 2017, đàn ông đã hứa thì phải thực hiện, cô chờ hành động xứng mặt đàn ông của hắn.

Cảm thấy khó có thể chấm dứt được mối quan hệ này, Quảng quyết định hạ sát Quyên và dựng hiện trường giả với hy vọng có thể đánh lừa được cảnh sát.

Theo Diệp Khang (CCTV/VnExpress.net)