Thế giới

Kinh hoàng bố mẹ để chuột cắn con mới sinh hơn 100 lần

Một cặp đôi vợ chồng đã phải nhận án tù sau khi để cho chuột cắn đứa con còn đỏ hòn của mình hơn 100 lần, khiến xương sọ của bé bị lộ ra vào hồi tháng 5.2017.

Eruca Shryock, 19 tuổi và “phi công” kém 1 tuổi Charles Elliot, kể lại rằng họ bị đánh thức bởi tiếng hét và tìm thấy đứa con 15 ngày tuổi của mình đầm đìa máu.

Cô bé tội nghiệp này bị chuột cắn khắp tay và mặt, trong đó nghiêm trọng nhất là vết cắn dài hơn 2cm trên trán, khiến bé cần phải phẫu thuật tái tạo thẩm mỹ.

Theo báo cáo của bác sĩ, phải mất hàng giờ để 1 con chuột cắn được từng ấy vết, đồng nghĩa với việc đứa trẻ này đã bị hành hạ trong một khoảng thời gian rất dài. Do đó, cặp vợ chồng này “bị mất năng lực kiểm soát hành vi hoặc không có mặt ở đó để cứu đứa trẻ kịp thời”.

Kinh hoàng bố mẹ để chuột cắn con mới sinh hơn 100 lần
Eruca Shryock và người bạn trai Charles Elliot. Ảnh: Facebook

Về phần mình, đôi vợ chồng trẻ thừa nhận đã sử dụng chất kích thích, bao gồm cả ma túy đá, cần sa và K2 trong nhiều ngày trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Được biết, cả Shryock và Elliott đều bị kết án 5 năm tù và chỉ đủ điều kiện được tạm tha sau khi chấp hành án 304 ngày. Được biết, cả 2 đã bị tạm giam 293 ngày nên rất có thể sẽ được tòa án thả trong khoảng 30 ngày nữa.

Hiện tại, bé gái nói trên đã được nhận nuôi, còn ngôi nhà đầy chuột – nơi mà vụ tấn công kinh hoàng xảy ra – đã bị đốt cháy.

Theo The Sun, cặp đôi vô tâm này đã định giấu kín chuyện, không đưa đứa trẻ đến bệnh viện vì sợ bị mất quyền nuôi con. Chỉ khi mẹ của Elliott báo với các nhà chức trách, cảnh sát mới phát hiện và bắt giữ cả 2 thiếu niên này.

Kinh hoàng bố mẹ để chuột cắn con mới sinh hơn 100 lần - 1
Eruca Shryock khi mới sinh đứa con gái. Ảnh: Facebook

Luật sư bào chữa cho các bị cáo Joseph Churchwell cho biết, cả Shryock và Elliott đều có tuổi thơ bị đánh đập, hắt hủi và bị lạm dụng.

 “Cả 2 đứa trẻ này đều không có cơ hội nhận nuôi lại con. Shryock và Elliott đều là những thiếu niên vô gia cư đã quá tuổi để được chăm sóc đặc biệt bởi chính phủ, ông Churchwell chia sẻ. “Đáng lẽ, cả 2 không được phép mang đứa con ra khỏi bệnh viện trong tình cảnh sống ấy”.

Theo Mai Đại (Dân Việt)