Thế giới

“Khu ổ chuột” New York 100 năm trước và những điều ít người biết

Những bức ảnh giá trị về cuộc sống nghèo nàn của người nhập cư ở New York hơn 100 năm trước đã khiến Jacob Riis A trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Những bức ảnh giá trị về cuộc sống nghèo nàn của người nhập cư ở New York hơn 100 năm trước đã khiến Jacob Riis A trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
Những người dân nhập cư New York phải trả 5 cent để có được một chỗ nằm tồi tàn trên sàn nhà. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Một người đàn ông nghèo khổ bới rác để tìm kiếm những thứ có thể dùng được. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Ba đứa bé cuộn tròn vào nhau dưới thời tiết lạnh giá của thành phố New York. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Con phố Mulberry từng là một "khu ổ chuột" nổi tiếng nhất New York, nơi tập trung khá nhiều người dân nhập cư. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Một người dân nhập cư già nua ngồi trong một góc của khu phố Mulberry. Hơn 100 năm sau, nơi này đã trở thành chỗ thu hút khách du lịch khi đến New York, Mỹ. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Những bức ảnh của Riis nổi tiếng đến nỗi khiến cho chính trị gia có tầm ảnh hưởng lúc bấy giờ là Theodore Roosevelt đã phải ra tay dẹp bỏ hết tất cả những căn nhà xuống cấp quá trầm trọng ở "khu ổ chuột". Trong ảnh là cảnh người nhập cư rửa mặt trong một căn nhà chật chội cho thuê. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Một người nhập cư làm nghề bán rong phải ngủ trong một hầm rượu ở đường Ludlow. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Nhiếp ảnh gia Riis đặc biệt lo ngại đến cuộc sống tồi tàn và nhiều bạo lực xung quanh những đứa trẻ ở khu nhập cư. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Cuộc sống và công việc làm xì gà thường ngày của một gia đình Bohemian. Cả gia đình phải làm việc từ 6h sáng đến 21h đêm và chỉ kiếm được khoảng 3,75 USD/1.000 điếu xì gà. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Riis là một nhiếp ảnh gia tài năng. Tuy nhiên, công nghệ chụp ảnh hơn 100 năm trước chưa đủ hiện đại để có thể bắt kịp được chuyển động của đôi tay bé gái này. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Bức ảnh này chụp tại một "công xưởng bóc lột sức lao động" ở đường Ludlow. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Hình ảnh một bé gái lớn lên ở khu ổ chuột tên là Katie bé nhỏ. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Một người phụ nữ già nua phải sống ở khu nhà thuê với điều kiện sống nghèo nàn. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 
Sau bộ ảnh về người nhập cư, Riis cũng đã làm việc với các nhà hảo tâm để làm giảm bớt phần nào cuộc sống đói nghèo ở khu ổ chuột. Trên đây là hình ảnh của Ban Thanh tra Bầu cử được lập ra nhằm giúp đỡ những người dân ở tầng lớp dưới cùng xã hội. (ảnh: Jacob Riis/MCNY).
 

Những hình ảnh chân thực của Riis đã khiến cựu Tổng thống Mỹ Roosevelt từng ca ngợi Riis là "công dân có công lao nhất New York". (ảnh: Jacob Riis/MCNY).

 
Theo Phương Chi (VOV.vn)