Thế giới

Kết cục buồn của hoa hậu yêu 'nhầm' ông trùm

Không thoát khỏi sức cám dỗ vật chất, nàng hoa hậu này đã ngã vào vòng tay của một tay trùm ma túy khét tiếng và phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm của mình.

Kết cục buồn của hoa hậu yêu 'nhầm' ông trùm
“Nữ hoàng sắc đẹp” Mexico - Laura Zuniga trong ngày đăng quang và khi bị bắt.

Nàng hoa hậu và 7 tên cướp

Vào buổi sáng ngày nghỉ lễ Giáng sinh, người dân Mexico thức dậy khi hình ảnh Hoa hậu bang Sinaloa 2008 tràn ngập trên các trang nhất của gần như mọi tờ báo trong nước.

Tuy nhiên, đó không phải là bức ảnh phô diễn vẻ đẹp bốc lửa của nữ hoàng sắc đẹp Laura Zuniga trong những một bộ bikini gợi cảm mà là dòng tiêu đề khiến người ta ngỡ ngàng: “Hoa hậu Sinaloa bị bắt” cùng hình ảnh Zuniga cúi gằm mặt, tay bị còng đang đứng cạnh nhiều người đàn ông bặm trợn.

Zuniga bị bắt với một nhóm gồm 7 tay súng đều là thành viên của một băng đảng ma túy khét tiếng. Những người này đang đi trên hai chiếc xe thì bị chặn lại ở một điểm kiểm soát quân sự vào lúc nửa đêm 22/12/2008 ngay bên ngoài thành phố Guadalajara.

Trong chiếc xe hiệu Toyota Land Cruiser và xe bán tải Chevy, lực lượng chức năng đã phát hiện thấy Sinaloa và nhiều thùng đựng vũ khí, bao gồm súng trường tấn công AR-15, súng bắn đạn cỡ 38mm, súng ngắn đạn 9mm, 633 viên đạn, 16 điện thoại và 53.300 USD tiền mặt.

Trong số 7 tay súng ấy có “ông trùm” Angel Orlando Garcia được cảnh sát xác định là kẻ điều hành cấp cao cho băng nhóm buôn bán ma túy mang tên Juarez Cartel - đầu mối quan trọng tuồn ma túy từ các nước như Mexico, Bolivia, Colombia sang Mỹ. Và điều đáng nói, Laura Zuniga chính là bạn gái của Garcia.

Thiên thần gãy cánh

Laura Zuniga sinh ngày 3/1/1985 tại vùng Culiacan, Sinaloa, trên khu vực bờ biển phía tây Mexico, một điểm nóng về buôn bán ma túy.

Laura Zuniga từng là giáo viên tiểu học. Khi giành giải Miss Sinaloa vào tháng 7/2008, người đẹp 23 tuổi này đã có bài phát biểu rất ấn tượng, xúc động về cách làm thế nào để xã hội đánh giá người phụ nữ, đặc biệt là những bà mẹ, cao hơn. Và vào tháng 10 năm ấy, cô tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Hispanoamerican, trước nhiều đối thủ ở khắp châu Mỹ Latinh.

Trước đó, cô cũng giành được giải ba trong cuộc thi Nuestra Belleza Mexico ở Monterrey, cuộc thi nhằm chọn người tham dự Hoa hậu hoàn vũ. Với vị trí thứ ba, lẽ ra cô sẽ là đại diện Mexico tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2009.

 “Zuniga là một đứa con gái ngoan” – ông Jesus Esteban Zuniga, bố Zuniga không tin con gái mình lại có dính dáng gì đến đường dây buôn bán ma túy. “Zuniga luôn tập trung vào công việc và chưa hề gây tai tiếng gì trước đó”.

Zuniga bước đầu khai nhận cô và các bạn đồng hành đang tới Bolivia và Colombia để mua sắm và không hề phát hiện ra hành động phi pháp này. Tuy nhiên, nhà chức trách nghi ngờ ngoài chuyện mua sắm còn có các âm mưu mờ ám như buôn bán vũ khí. Ngoài ra Colombia còn là trung tâm cung cấp ma túy nổi tiếng.

Sau 5 tuần bị cảnh sát tạm giữ và thẩm tra, Laura Zuniga đã được thả ra. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục bị quản thúc và chấp nhận việc bị tước toàn bộ ngôi vị.

Chuyện người đẹp cặp kè với các tay anh chị như Laura Zuniga không phải hiếm. Rất nhiều cô gái trẻ ở Culiacan, quê hương Zuniga, đã hẹn hò với các “ông trùm” và được cung phụng, được thỏa mãn mọi nhu cầu. Zuniga cũng không ngoại lệ và đã phải trả giá khi sự nghiệp chấm dứt vì dính dáng đến pháp luật.

Theo Đàm Anh (Dân Việt)