Thế giới

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm Baghdad

Iraq hôm qua chấn động vì vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi tại một khu mua sắm đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad.

 
Iraq hôm qua chấn động vì vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi tại một khu mua sắm đông đúc ở trung tâm thủ đô Baghdad.
 

Quả bom thứ hai phát nổ không lâu sau đó tại một khu dân cư người Shiite chiếm đa số ở phía bắc Baghdad, khiến thêm 5 người nữa thiệt mạng.

Trong ảnh, người dân đang rà soát, tìm kiếm bên trong những chiếc xe bị thiêu rụi vì vụ nổ ở Karrada.

Theo nhiều nguồn tin, những kẻ đánh bom đã kích hoạt một chiếc xe đông lạnh nhồi đầy thuốc nổ, cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Trong số các nạn nhân có 25 trẻ em. Vụ nổ tạo nên một đám cháy khổng lồ trên đường phố, khiến hàng loạt tòa nhà bị hư hại nặng.
 
 
Lính cứu hỏa kiểm tra một chiếc xe bị hỏng sau vụ nổ tại trung tâm mua sắm Karrada. Khu vực này trở nên đặc biệt đông đúc bởi người dân Iraq thường đổ đến đây sắm sửa khi bước vào những ngày cuối cùng của thánh lễ Ramadan.
 

Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm nay nhận trách nhiệm gây ra vụ việc trong một thông báo đăng tải trên mạng.

Ông Jan Kubis, đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Iraq, gọi đây là "hành động hèn nhát và đáng ghê tởm chưa từng thấy nhằm vào những người dân thường đang sống giữa yên bình" đồng thời thêm rằng việc làm này thể hiện "mục tiêu mà IS hướng đến chỉ là giết chóc, gây thương tổn và làm phong hoại đạo đức".

Trong ảnh là cảnh ngổn ngang với nhiều đồ đạc bị vỡ vụn, cháy đen tại hiện trường vụ đánh bom.

 

Đây là vụ đánh bom tự sát đẫm máu nhất ở Iraq trong năm nay. Vụ việc diễn ra chỉ một tuần sau khi lực lượng an ninh Iraq tái chiếm thành phố chiến lược Fallujah từ tay phiến quân IS. Nhà chức trách cho biết IS thường dùng thành phố này như một vùng đệm để phát động các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô.

Trong ảnh, người dân phối hợp cùng cơ quan chức năng di chuyển xác của các nạn nhân thiệt mạng.

 
"Nó giống như một trận động đất vậy", AP dẫn lời Karim Sami, 35 tuổi, người bán hàng ven đường có mặt gần hiện trường, kể lại. "Tôi ngay lập tức gói gém đồ đạc để trở về nhà khi nhìn thấy quả cầu lửa bốc lên cùng một tiếng nổ lớn. Nhưng tôi sợ đến nỗi không dám bước chân đi nữa. Tôi đã lấy điện thoại gọi cho bạn bè mình nhưng không ai bắt máy".
 
Lính cứu hỏa xịt nước dập tắt đám cháy bên trong một ngôi nhà.
 

Thân nhân đau đớn khóc thương những người thiệt mạng sau vụ đánh bom ở Karrada trong một đám tang tổ chức vào hôm nay tại thành phố Najaf, phía nam thủ đô Baghdad.

Nhà Trắng khẳng định hành động của IS càng khiến Mỹ quyết tâm hơn trong việc hỗ trợ các lực lượng Iraq chống lại nhóm cực đoan này.

 
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)