Thế giới

Giận vợ ngoại tình, chồng ra tay giết ba con rồi tự sát

Người đàn ông Đài Loan bế tắc vì cuộc sống hôn nhân đổ vỡ và gặp khó khăn về tài chính nên quyết định đoạt mạng ba con trước khi tự kết liễu đời mình. 

Người đàn ông Đài Loan bế tắc vì cuộc sống hôn nhân đổ vỡ và gặp khó khăn về tài chính nên quyết định đoạt mạng ba con trước khi tự kết liễu đời mình. 

Cảnh sát có mặt ở căn hộ của bố con Chang ở Đài Bắc hôm 5/2. Ảnh: SCMP

Ông Chang, 46 tuổi, đã đánh thuốc mê cậu con trai 12 tuổi và hai cô con gái cũng đang tuổi vị thành niên, trước khi dùng dao cắt cổ chúng, cảnh sát cho biết. Trong khi cô con gái lớn 16 tuổi may mắn sống sót thì cậu bé trên và bé gái 13 tuổi đều tử vong. Cảnh sát tìm thấy thi thể hai em trên một chiếc giường ngủ, được phủ bởi một tấm chăn.  

Theo SCMP, sau khi tỉnh dậy vì vết thương quá đau, cô con gái lớn đã cố cầu cứu chú mình qua ứng dụng tin nhắn Line. Ngay sau khi biết chuyện, người chú bèn báo cho cảnh sát và chạy tới hiện trường nhưng khi đến nơi thì phát hiện anh trai và hai cháu đã tử vong. 

"Chúng tôi đưa cô con gái lớn tới cấp cứu ở bệnh viện. Do bị thương ở cổ nên cô bé không thể nói mà chỉ có thể giao tiếp với chúng tôi qua smartphone", Hsieh Chi-hsin, một cảnh sát địa phương, nói. 

Theo giới chức, Chang đang thất nghiệp và gặp khó khăn lớn về mặt tài chính. Trước khi tự tử, ông ta đã để lại một lá thư tuyệt mệnh, trong đó nhắc đến tên vợ cũ. Cảnh sát cũng tìm thấy một con dao mà Chang dùng để ra tay với ba con. Trong thư, Chang buộc tội vợ cũ ngoại tình và viết rằng: "Nếu cô muốn tự do, tôi sẽ cho cô tự do và đưa ba đứa con đi chết cùng". 

Cũng trong thư, Chang chia sẻ thấy cuộc sống trở nên thật khốn khổ sau khi mất hàng triệu dollar Đài Loan vào việc đầu tư cổ phiếu. Ông ta cũng vừa mất việc không lâu trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2017. 

Một người hàng xóm kể với cảnh sát rằng cô có nghe thấy hai tiếng hét lớn vào trưa 5/2, giống như của phụ nữ, nhưng sau đó lại không nghe thấy gì. Cô cho rằng có thể các con Chang cãi vã và không hề nghĩ đó là một vụ giết người. 

Truyền thông địa phương đưa tin cô con gái lớn đã kể rằng hôm 4/2, Chang nói với các con "sẽ đưa chúng cùng đi", nhưng cô bé không nghĩ rằng ông thực chất muốn lấy mạng chúng. Các bác sĩ cho biết tuy chưa thể nói nhưng do vết cắt không quá sâu nên  nạn nhân đã ổn định và không còn nguy hiểm tới tính mạng. 

Sau khi biết chuyện, vợ cũ của Chang, cũng là mẹ của ba đứa con, đã từ thành phố Hoa Liên, nơi bà sống sau khi ly hôn chồng, đã lập tức trở về Đài Bắc. 

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)