Thế giới

Gia nhập IS, thiếu nữ Đức đối mặt với án tử tại Iraq

Một thiếu nữ người Đức bỏ nhà gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị quân đội Iraq bắt giữ tại TP Mosul và có thể đối mặt với án tử hình.

Một thiếu nữ người Đức bỏ nhà gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị quân đội Iraq bắt giữ tại TP Mosul và có thể đối mặt với án tử hình.

Các báo cáo cho biết cô gái này đang bị giam để thẩm vấn về các tội danh khủng bố và có thể đối mặt với án tử hình tại Iraq vì là thành viên của IS.

Wenzel, người đổi sang đạo Hồi khi còn là một nữ sinh 15 tuổi tại TP Pulsnitz - Đức vào năm 2016, trốn khỏi nhà để gia nhập tổ chức khủng bố sau khi được một tay súng IS tuyển dụng trên mạng. Wenzel đến TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ rồi lén vào Iraq và cưới một tay súng người Chechnya.

Gia nhập IS, thiếu nữ Đức đối mặt với án tử tại Iraq - Ảnh 1.

Linda Wenzel bị các binh sĩ Iraq đưa đi sau khi bị bắt. Ảnh: Facebook

Gia nhập IS, thiếu nữ Đức đối mặt với án tử tại Iraq - Ảnh 2.

Wenzel là một trong 20 người thuộc IS bị bắt giữ sau khi Mosul thất thủ. Ảnh: Daily Mail

Truyền thông địa phương đưa tin Wenzel được các binh sĩ Iraq đặt biệt danh là "Belle của Mosul".

Đức hiện đang thương lượng với các cơ quan chức năng Iraq để đưa cô gái trên về nước. Hiện vẫn chưa rõ Wenzel đóng vai trò gì trong tổ chức IS tại Mosul nhưng nếu từng chiến đấu và giết người cho các tay súng, cô có thể đối mặt với án tù nặng.

Vào tháng trước, cha của Wenzel đã lên tiếng bày tỏ niềm vui khi biết tin con gái vẫn còn sống trong khi Wenzel tỏ ra hối hận khi gia nhập IS. Trả lời phỏng vấn trong nhà tù ở Baghdad, cô gái này nói: "Tôi chỉ muốn được rời khỏi đây. Tôi muốn tránh xa khỏi cuộc chiến, các vũ khí và tiếng ồn. Tôi muốn về nhà với gia đình".

Các trang truyền thông của Đức như NDR, WDR và tờ Sueddeutsche Zeitung thông báo họ đã trò chuyện với Wenzel tại một khu quân sự ở thủ đô Iraq. Thiếu nữ này cho biết mình bị trúng đạn ở đùi trái và muốn được dẫn độ về Đức để hợp tác với các nhà chức trách.

Vào tháng trước, nhiều tin tức cho biết Wenzel có ôm theo một bé trai khi được tìm thấy trong đống đổ nát tại TP Mosul. Đứa bé bị suy dinh dưỡng nên được đưa đến chăm sóc y tế tại trung tâm của quân đội và sau đó được chuyển đến Bahgdad cùng Wenzel.

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Iraq nói họ không rõ liệu đứa trẻ kia có phải là con của Wenzel hay không. "Cô ta lúc nào cũng giữ lấy đứa bé. Tôi không nghĩ là cô ta hối hận khi gia nhập IS vì cô ta có vẻ giận dữ và từ chối mọi sự giúp đỡ của chúng tôi" - binh sĩ này nói.

Hiện Wenzel đang bị giam tại một nhà tù ở Iraq để chờ bị điều tra.

Đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu thánh chiến Wenzel bị bắt và giải đi. Nguồn: Daily Mail

Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)