Thế giới

Gia đình nghi phạm xả súng ở New Zealand xin lỗi các nạn nhân

Người thân ở Australia của Brenton Tarrant nhấn mạnh những việc y gây ra là "không thể sửa chữa được".

Gia đình nghi phạm xả súng ở New Zealand xin lỗi các nạn nhân
Brenton Tarrant, thủ phạm vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand hôm 15/3. Ảnh: ABC.

Gia đình Brenton Tarrant, nghi phạm xả súng giết chết 50 người tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand, ngày 15/3, hôm nay bày tỏ đau buồn và tiếc thương đối với các nạn nhân, Sydney Morning Herald đưa tin.

Marie Fitzgerald, 81 tuổi, bà của Tarrant, cho hay bà là người chăm sóc Tarrant lúc còn nhỏ và y không khác gì một "thiếu niên bình thường" thích dành thời gian bên máy vi tính. Tuy nhiên, vụ thảm sát mà Tarrant gây ra cho thấy cháu bà đã "thay đổi hoàn toàn", khiến gia đình " vô cùng bất ngờ" và hành động của Tarrant là "không thể sửa chữa được".

Terry Fitzgerald, bác của Tarrant, chia sẻ ông không thể nghĩ tới ai khác ngoài các nạn nhân. "Chúng tôi rất xin lỗi gia đình các nạn nhân, những người đã thiệt mạng và bị thương", ông nói.

Tarrant, 28 tuổi, là cựu huấn luyện viên thể hình, lớn lên ở thị trấn Grafton, bang New South Wales, Australia. Y chuyển tới sống tại New Zealand hai năm trước. Tarrant hiện bị giam giữ với cáo buộc giết người sau phiên tòa ngày 16/3.

Nhà chức trách đang gặp khó khăn trong việc lý giải vì sao Tarrant, với tư tưởng cực đoan, bài xích người Hồi giáo, tôn thờ chủ nghĩa người da trắng tối thượng và có nguy cơ trở thành phần tử khủng bố, lại không nằm trong danh sách theo dõi sát sao của cơ quan an ninh ở cả Australia lẫn New Zealand.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)