Thế giới

Gã chồng tàn ác đẩy vợ ngã chết từ vách núi cao 40m

Chuyến du lịch kỷ niệm 12 năm ngày cưới là một phần trong kế hoạch của gã chồng tàn ác. Trên vách núi cao 40m, gã nhẫn tâm đẩy ngã người "đầu gối tay ấp" để hượng trọn số tiền bảo hiểm triệu đô.

Chuyến du lịch kỷ niệm 12 năm ngày cưới là một phần trong kế hoạch của gã chồng tàn ác. Trên vách núi cao 40m, gã nhẫn tâm đẩy ngã người "đầu gối tay ấp" để hượng trọn số tiền bảo hiểm triệu đô.

Harold Henthorn và người vợ thứ hai, Toni.

Hôm qua, một tòa án ở bang Colorado, miền tây nước Mỹ đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Harold Henthorn (59 tuổi, sống tại thành phố Denver) vì hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc này là người vợ thứ 2 của Harold Henthorn: bà Toni Henthorn (50 tuổi).

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra hồi tháng 9/2012 khi Harold Henthorn đưa vợ tới công viên quốc gia Rocky Mountain để du lịch kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

Tại đây, Harold Henthorn đã nhẫn tâm đẩy bà vợ ngã từ vách núi cao khoảng 40m xuống đất. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Các công tố viên cáo buộc bị cáo nhẫn tâm giết vợ để hưởng trọn số tiền bảo hiểm trị giá 4,7 triệu USD.

Tại phiên tòa, bị cáo Harold vẫn tỏ ra mình vô tội và nói với các nhà chức trách rằng vợ ông bị trượt chân và ngã khi đang chụp ảnh.

Các nhà chức trách cũng nghi ngờ, Harold Henthorn có liên quan tới cái chết của người vợ đầu tiên: bà Sandra Lynn Henthorn.

Bà Sandra Lynn Henthorn tử vong vì một tai nạn xe hơi hồi năm 1995 khi đang đi cùng Harold Henthorn trên một đoạn đường hẻo lánh.

Đáng chú ý, sau vụ tai nạn, Harold nhận được số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 500.000 USD.

Các nhà chức trách đã mở lại điều tra vụ án nhưng chưa có báo cuộc nào được đưa ra.

Theo Tuệ Lâm (Tiền Phong)