Thế giới

Đứng xem biểu diễn rắn độc, du khách Ấn Độ bị cắn chết

Người đàn ông Ấn Độ bị một con rắn độc cắn vào mặt khi chụp ảnh cùng nó và tử vong sau đó một tiếng. Nhiều người đã gọi đó là nụ hôn của tử thần.

Người đàn ông Ấn Độ bị một con rắn độc cắn vào mặt khi chụp ảnh cùng nó và tử vong sau đó một tiếng. Nhiều người đã gọi đó là nụ hôn của tử thần.

Con rắn bất ngờ cắn vào mặt anh này. Tuy nhiên, du khách không nhận ra điều đó vì mải chụp ảnh.

Video quay lại cảnh nam du khách bị rắn cắn đăng lên Youtube ngày 10/4. (cân nhắc trước khi xem).

Một lúc sau, thấy có điều không ổn, du khách yêu cầu người thôi miên kiểm tra mình bị có rắn cắn hay không nhưng bị phớt lờ.

Vài phút sau nam du khách mất dần ý thức. Thay vì đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, những người xem biểu diễn rắn lại đưa anh đến một thầy lang, theo The Sun. Theo các nhân chứng kể lại, người đàn ông đã chết sau khi bị cắn một tiếng.

Con rắn cắn du khách là loài hổ mang, một trong những loài rắn có nọc độc nguy hiểm nhất thế giới. Đây cũng là loài rắn phổ biến nhất ở Ấn Độ. Nọc độc của nó sẽ tấn công hệ thần kinh của con người, dẫn đến tê liệt chân tay và tim ngừng đập.

Theo Anh Minh (VnExpress.net)