Thế giới

Dùng cần sa đến mức hoang tưởng, gã đàn ông luôn nghĩ vợ ngoại tình nên sát hại con trai 1 tuổi ngay trên giường

Cần sa đã khiến cho ông bố trẻ nảy sinh hoang tưởng rằng vợ ngoại tình rồi gây ra tội ác tày đình.

Cần sa đã khiến cho ông bố trẻ nảy sinh hoang tưởng rằng vợ ngoại tình rồi gây ra tội ác tày đình.

Theo Daily Mail, vụ án mạng dã man xảy ra tại một căn hộ ở Finsbury Park, phía bắc London, Anh vào ngày 18/3/2017. Kẻ thủ ác là Bidhya Sagar Das, 33 tuổi, từng là lễ tân chuyên làm ca đêm tại Khách sạn Pembury Hotel ở địa phương và thường xuyên hút cần sa. 

Theo lời khai của người vợ, Christinela Datcu, trước khi thực hiện hành vi tội ác với chính con trai mình, Das đã nói rằng gia đình họ sẽ trải qua một "đêm đặc biệt" cùng nhau.

Nhân lúc vợ đi tắm, Bidhya Sagar Das đã lao vào trong phòng ngủ của bé Gabriel và tấn công bé với một chiếc búa thợ mộc. Bất ngờ nghe con khóc ré lên vào khoảng 11h đêm, chị Christinela vội vàng lao ra khỏi phòng tắm và bàng hoàng trước cảnh tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong các cơn ác mộng đang diễn ra trước mắt mình.

Sau vài giây chết đứng vì thấy con trai nằm đó toàn thân nhuốm máu và phần sọ bị chấn thương nghiêm trọng do chiếc búa gây ra, bà mẹ đau đớn la hét nhờ hàng xóm giúp đỡ còn Das đã nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường và vất hung khí ở một nơi gần đó.

Vài giờ sau cuộc tấn công, bé Gabriel đã qua đời do nhiều vết nứt ở sọ não. Hung thủ bị bắt ngay ngày hôm sau tại Hackney, phía Đông London sau cuộc gọi đầu thú, bày tỏ sự hối hận tột độ về hành vi xấu xa của mình.

Dùng cần sa đến mức hoang tưởng, gã đàn ông luôn nghĩ vợ ngoại tình nên sát hại con trai 1 tuổi ngay trên giường - Ảnh 1.

Be Gabriel trước khi bị bố sát hại dã man.

Tối hôm xảy ra án mạng, sau khi cùng nhau cho bé Gabriel đi ngủ, Das và vợ đã cùng nhau xem ti vi và thư thái uống trà, thậm chí hắn còn mát xa chân cho vợ và nói "đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt". Trước thái độ khác thường của chồng, chị Datcu khá băn khoăn nhưng không thể ngờ được hắn lại có thể gây ra chuyện tày trời như vậy.

Được biết, Das thường xuyên hút cần sa và nảy sinh những suy nghĩ hoang tưởng rằng vợ ngoại tình. Hắn ta luôn bị ám ảnh về việc vợ giấu đàn ông trong nhà nên có lần còn bỏ việc để chạy về kiểm tra xem vợ làm gì và lùng sục khắp nơi để tìm "người đàn ông" mà hắn tin đang trốn ở đâu đó. Das cũng nhiều lần buộc tội vợ có quan hệ ngoài luồng và vin vào lý do đó để đánh đập vợ.

Ngày 17/3, hắn ta gọi điện cho một người bạn là tài xế taxi ở địa phương, anh Avraam Kyriakou, nói rằng anh ta sẽ ra tay sát hại vợ và bé Gabriel vì tin rằng cô đã ngủ với người đàn ông khác ngay trên chiếc giường của con nhưng Kyriakou không nghĩ là hắn ta nói thật.

Dùng cần sa đến mức hoang tưởng, gã đàn ông luôn nghĩ vợ ngoại tình nên sát hại con trai 1 tuổi ngay trên giường - Ảnh 2.

Do hút cần sa nên Das luôn hoang tưởng rằng vợ cặp bồ và mang trai về nhà nên đã lên kế hoạch trả thù.

Das bị buộc tội sát nhân và có ý định sát nhân. Tòa án cho hay hắn có thể được đưa tới bệnh viện tâm thần để điều trị dưới sự giám sát khắt khe của lực lượng chức năng mặc dù nghi phạm không thừa nhận mình bị rối loạn tâm thần.

Trong khi đó, chị Datcu đang phải trải qua nỗi đau vô cùng to lớn khi mãi mãi mất đi con trai và bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi một ngày nào đó khi được ra tù, Das sẽ tìm tới sát hại chị như những gì hắn đã nói trước ngày diễn ra án mạng. 

Theo Đan Vy (Thời Đại)