Thế giới

Dùng búa sát hại người yêu, gã 'ngáo' tự chặt ngón tay ăn mừng vì giết được 'ma'

Tai hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân trong tình trạng miệng đang ngậm điếu thuốc và tay phải vẫn cầm chiếc bật lửa màu xanh lá cây.

Hiện trường đẫm máu

18h20 ngày 16/9/2016, một người đàn ông đã lái xe tới đồn cảnh sát Bournemouth (Anh) thông báo cách đó không lâu đã gọi điện cho bạn mình là James D'Arcy và người này cho biết vừa giết chết bạn gái bằng cách dùng búa tạ đập vào đầu cô.

Dùng búa sát hại người yêu, gã 'ngáo' tự chặt ngón tay ăn mừng vì giết được 'ma'

Hung thủ và nạn nhân

Cảnh sát lập tức có mặt tại địa chỉ nghi có án mạng. Bên trong, họ tìm thấy thi thể Hayley Dean trên giường, máu thấm đầy chăn. Đầu cô được một chiếc gối phủ lên. Khi đó cô vẫn ngậm điếu thuốc và tay phải vẫn cầm bật lửa màu xanh lá cây. Tại gần nơi phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy một cái búa dính máu.

Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy Hayley đã chết do những chấn thương nghiêm trọng. “Có nhiều vết thương ở trán, gãy xương sọ cùng với không ít vết cắt da đầu và trán, tay phải bị thương. Những chi tiết cho thấy nạn nhân đã phải chịu một cuộc tấn công kéo dài khá lâu”, bác sĩ pháp y cho biết. "Tất cả những chấn thương đều phù hợp với dấu vết trên chiếc búa tạ được tìm thấy tại hiện trường”.

Người bạn trai James D'Arcy (50 tuổi) lập tức trở thành nghi phạm số 1. Được biết, D'Arcy vốn là một kẻ nghiện ngập từ lâu, không có chỗ ở ổn định, đã chuyển tới ở nhà của bạn gái mình cách đó 3 tháng.

Nạn nhân Dean (38 tuổi) là một thợ làm tóc. Cô được bạn bè mô tả là “cô gái đáng yêu, vui tính” và được mọi người quý mến. Hàng xóm cho biết trong suốt thời gian ở chung với nhau, cặp đôi rất hay cãi nhau. Một ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, có người còn nghe thấy tiếng cô gái đuổi D’Arcy ra khỏi nhà và ngay sau đó là những tiếng đập nghe rất nặng trong khoảng 15 giây.

Tưởng người yêu là ma

Khi lực lượng cảnh sát tìm ra tung tích và khống chế nghi phạm, trong tay D'Arcy đang cầm 1 con dao và định tự chặt đứt ngón tay. Sau khi bị bắt giữ, người đàn ông 50 tuổi đang trong trạng thái phê thuốc và khoe là mình vừa giết được con “ma” nên vui quá bèn lấy dao chặt vào ngón tay mình.

Tại đồn cảnh sát, sau khi tỉnh lại, D'Arcy đã thú nhận hành vi giết người yêu và nói rằng muốn tự tử để chết cùng bạn gái mình. “Tôi đã làm một việc rất tồi tệ. Tôi giết bạn gái tôi rồi. Chắc chắn tôi đã làm điều đó”, D'Arcy nói

D'Arcy cho biết, sau khi dùng ma túy, người đàn ông này bất ngờ bị ảo giác. Nhìn thấy bạn gái, D'Arcy  nghĩ là một bóng ma nên lao tới để đuổi bằng cách dùng búa đập vào “con ma”. Nạn nhân đã cố gắng vùng dậy và tháo chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm nhưng không kịp.

Sau khi giết bạn gái của mình, D'Arcy đã nằm cạnh thi thể ngủ vài tiếng rồi gọi điện cho một người bạn kể lại sự việc.

D'Arcy là đối tượng nghiện ma túy vừa mới đi cai trở về nhưng vẫn tái nghiện và thường xuyên trộm cắp tài sản ở địa phương. D'Arcy sau đó đã nhận tội ngộ sát nhưng phủ nhận tội giết người vì cho rằng không thể kiểm soát hành vi đó vì anh ta đang bị ảo giác nghiêm trọng.

Ngày 20/2/2017, phiên tòa xét xử James D'Arcy diễn ra tại Tòa án thành phố Winchester Crown. D'Arcy đã bị kết tội giết người và chịu mức án chung thân với thời gian tối thiểu 20 năm mới được xem xét nộp đơn xin tạm tha.

Theo Đàm Anh (Dân Việt)