Thế giới

Du khách nhí suýt chết vì bị chôn sống trên bãi biển

Một cậu bé 13 tuổi vô tình bị đống cát do chính mình đào lên đổ sụp xuống khiến toàn bộ thân người chìm trong hố sâu khi đang đùa nghịch trên bờ biển.

Một cậu bé 13 tuổi vô tình bị đống cát do chính mình đào lên đổ sụp xuống khiến toàn bộ thân người chìm trong hố sâu khi đang đùa nghịch trên bờ biển.

Bãi biển nơi xảy tai nạn suýt chôn sống cậu bé 13 tuổi dưới hố cát.

Tai nạn xảy ra trong lúc cậu bé này đang chơi đùa trên bãi biển Broadstairs, Anh. Một du khách phát hiện kịp thời đã cứu cậu ra khỏi đống cát và lập tức kéo chuông báo động khi thấy nạn nhân ngừng thở.

Do bị chôn vùi dưới cát, khi nhân viên cứu hộ có mặt, mạch cậu bé không còn đập. Dave Melmoth và Dave Bennett đến từ tổ chức Surf Life Saving phải liên tục hô hấp nhân tạo và cho thở oxy. Tới khi xe cứu thương, nhân viên anh ninh và trực thăng cấp cứu xuất hiện, cậu bé mới bắt đầu thở lại.

Trên đường đưa tới bệnh viện William Harvey ở Ashfold, thuộc quận Kent, miền nam nước Anh, du khách nhí này dần phản ứng và trò chuyện được với những người xung quanh. Theo Dave Bennett, các bậc cha mẹ cần cảnh giác khi cho trẻ nhỏ chơi đùa trên bãi biển bởi chỉ cần chúng đào cát sâu hơn thắt lưng là có thể gặp nguy hiểm khôn lường.
 
Theo Phạm Huyền (VnExpress.net)