Thế giới

Du khách Anh bị chó hoang tấn công đến chết tại Hy Lạp

Những vết thương trên thi thể nạn nhân cho thấy bà đã bị chó hoang tấn công khi đi bộ từ khu tham quan về khách sạn tại Hy Lạp.

Những vết thương trên thi thể nạn nhân cho thấy bà đã bị chó hoang tấn công khi đi bộ từ khu tham quan về khách sạn tại Hy Lạp.

Những nhân chứng có mặt trên bãi biển cho biết, họ nhìn thấy nữ du khách 64 tuổi lần cuối vào 16h30 ngày 21/9.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, nữ du khách cố liên lạc với gia đình tại London sau khi bị động vật hoang dã tấn công, song điện thoại của bà bị mất sóng. Gia đình nạn nhân nhanh chóng liên hệ với cảnh sát Hy Lạp để tìm kiếm, theo ERT Television.

Bộ Ngoại giao Anh hiện chưa xác nhận danh tính nạn nhân.

Bộ Ngoại giao Anh hiện chưa xác nhận danh tính nạn nhân, song một số nguồn tin cho biết bà Celia (ngoài cùng, phải) là một giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Oxford. Ảnh: Wiltshire Times.

Thi thể của nạn nhân được cảnh sát và đội cứu hộ tìm thấy vào lúc 10h45 ngày 23/9 (giờ địa phương). Những vết thương cho thấy bà bị chó tấn công, Guardian đưa tin ngày 25/9.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "Chúng tôi đang liên hệ với cảnh sát Hy Lạp về vụ một công dân Anh mất tích tại vùng bắc Hy Lạp. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ gia đình nạn nhân". 

Theo BBC, có tới hơn một triệu con chó hoang tại Hy Lạp do các gia đình bỏ rơi, sau cuộc khủng hoảng tài chính của nước này.

Theo Phạm Huyền (VnExpress.net)