Thế giới

Donald Trump cũng biết sợ khi "đối đầu" với Giáo Hoàng Francis

Ông Donald Trump nổi tiếng là người mạnh miệng và không biết sợ ai, nhưng sau khi bị Đức Giáo Hoàng Francis chỉ trích và rơi vào thế phải đối mặt với một trong những người quyền lực nhất thế giới, ông Trump đã chọn cách tránh đối đầu.

Ông Donald Trump nổi tiếng là người mạnh miệng và không biết sợ ai, nhưng sau khi bị Đức Giáo Hoàng Francis chỉ trích và rơi vào thế phải đối mặt với một trong những người quyền lực nhất thế giới, ông Trump đã chọn cách tránh đối đầu.

Trước quyền uy của Giáo Hoàng Francis, ông Donald Trump chọn cách tránh đối đầu

 
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Giáo Hoàng Francis chỉ trích rằng ông “không phải người Thiên Chúa giáo” vào ngày 18.2 vì đề xuất xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mỹ - Mexico của ông này.
 
Ngay lập tức, ông Trump "phản pháo" và cho rằng ý kiến của Đức Giáo Hoàng thật “tệ hại”.
 
Tuy nhiên, ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng Hòa vừa có một cử chỉ khác thường khi hạ nhiệt căng thẳng với Đức Giáo Hoàng.
 
“Tôi không muốn tranh cãi với Giáo Hoàng”, ông Donald Trump phát biểu tại một buổi vận động tranh cử của đảng Cộng Hòa được CNN trực tiếp ở bang Nam Carolina. “Tôi thích tính cách cá nhân của Giáo Hoàng, tôi thích những gì ông ấy thể hiện”.
 
Ông Trump gọi Giáo Hoàng là “một người tuyệt vời” và đổ lỗi cuộc tranh cãi trước đó cho báo chí.
 
“Tôi không nghĩ đây là một cuộc khẩu chiến. Có lẽ Đức Giáo Hoàng đã nói điều gì đó nhẹ nhàng hơn so với những gì truyền thông đưa tin”, ông Trump nói.
 
Tỉ phú Donald Trump cũng thổ lộ ông ấy có thể gặp Giáo Hoàng “bất cứ khi nào Ngài ấy muốn”.
 
Ngày 19.2, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican cho biết, Giáo Hoàng Francis không nêu quan điểm cụ thể về ông Donald Trump.
 
“Điều đó không phải là một sự công kích cá nhân hay ra dấu ai xứng đáng được bầu hơn”, linh mục Federico Lombardi nói với Vatican Radio.
 
Linh mục F. Lombardi cũng lưu ý rằng Đức Giáo Hoàng nói Ngài không chắc chắn chính xác những gì ông Trump đã nói về người nhập cư bất hợp pháp và "sẽ cho ông ấy thấy những lợi ích của sự đắn đo" trước khi ông ấy thực hiện.
 
Ứng cử viên Donald Trump đã tập trung xây dựng chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ xung quanh việc đối đầu trực tiếp với các ứng cử viên tổng thống khác, nhưng điều này đang thay đổi và vì sao lại có sự thay đổi ấy?
 
Câu trả lời là ông không muốn mất lá phiếu của cử tri Công Giáo La Mã vốn chiếm khoảng 20% dân số Mỹ và không muốn bị xem là một chính trị gia nói xấu Giáo Hoàng.
 
Giáo Hoàng Francis cũng là một nhà lãnh đạo chính trị như các vị tiền nhiệm trong lịch sử. Ông đứng đầu một nhà nước có chủ quyền - thành quốc Vatican và thường xuyên gặp gỡ với các cường quốc thế giới.
 
Khi Giáo Hoàng Francis nêu ý kiến về lập trường của ông Trump đối với vấn đề nhập cư bất hợp pháp, ông đang ở Mexico, nơi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ như Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto.
 
Ngoài ra, Tòa thánh Vatican thông qua các giám mục của mình đã gây được nhiều ảnh hưởng từ vấn đề phá thai cho đến cuộc chiến chống vi rút Zika trên toàn cầu.
 
Trong bối cảnh đó, phát biểu của Giáo Hoàng Francis về đề nghị của ông Trump nhằm trục xuất người nhập cư không có giấy tờ và xây dựng một bức tường giữa Mỹ với Mexico là không bất ngờ.
 
Khi được hỏi về những tranh cãi giữa ông Donald Trump và Đức Giáo Hoàng, Thống đốc bang Ohio John Kasich chỉ nói đơn giản rằng ông "ủng hộ Đức Giáo Hoàng".
 
Ông J.Bush, một người Công giáo mộ đạo, không chỉ trích bình luận của Giáo hoàng.
 
“Tôi nghĩ mỗi người đều có mối quan hệ với Chúa và các vị cứu tinh của họ. Vậy nên tôi không đặt câu hỏi về đức tin của Donald Trump. Ông ta biết đức tin của mình là gì”, J. Bush nói tại Tòa thị chính.
 
Theo Trường Minh (Một Thế Giới)