Thế giới

Donald Trump bị tố mời báo chí đến họp kín rồi quát nạt

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho đã quát nạt và lên án truyền thông "dối trá" trong buổi họp kín với các nhà báo Mỹ. Tuy nhiên, phía Trump phủ nhận thông tin này.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho đã quát nạt và lên án truyền thông "dối trá" trong buổi họp kín với các nhà báo Mỹ. Tuy nhiên, phía Trump phủ nhận thông tin này.

Đây là một cuộc gặp "không ghi âm", tức các bên đồng ý sẽ không tiết lộ nội dung ra bên ngoài.

Donald Trump bi to moi bao chi den hop kin roi quat nat hinh anh 1
Người dẫn chương trình Wolf Blitzer của đài CNN (phải) rời khỏi cuộc họp kín với Tổng thống tân cử Donald Trump. Ảnh: Reuters.

'Gọi đến rồi quát'

Theo nguồn tin trên, Trump nhắm vào Giám đốc CNN Jeff Zucker đầu tiên: "Tôi ghét đài các anh. Mọi người ở CNN đều là kẻ nói dối. Các anh nên thấy xấu hổ".

"Cuộc gặp là một thảm họa toàn tập. Các nhà sản xuất và phát thanh viên tưởng rằng họ sẽ bàn về việc báo chí được tiếp cận chính quyền Donald Trump như thế nào, nhưng mọi thứ hóa ra một trận quát tháo đúng phong cách của Trump", nguồn tin trên kể lại.

Một nguồn tin khác cũng xác nhận thái độ của tổng thống tân cử Mỹ trong cuộc gặp, Trump luôn miệng nói rằng: "Chúng ta đang ở trong một căn phòng toàn những kẻ nói dối. Những hãng truyền thông lừa lọc, thiếu trung thực và làm sai lệch mọi thứ".

"Ông ấy không nêu đích danh phóng viên Katy Tur của đài NBC, chỉ nói về một nữ nhà báo của NBC đã đưa tin sai sự thật, và một nhà báo kinh khủng đã khóc khi Hillary Clinton thua cuộc. Người đã khóc là Martha Raddatz và nhà báo này cũng có mặt trong cuộc họp", nguồn tin thứ hai kể lại.

Katy Tur là phóng viên NBC chuyên đưa tin về chiến dịch tranh cử của Trump, và là đối tượng ông thường xuyên nêu đích danh để chỉ trích trước đám đông người ủng hộ mình.

Nguồn tin này cũng xác nhận lời Trump nói với giám đốc CNN.

Ngoài ra, Trump có vẻ biết rõ việc tỷ suất xem đài của các hãng truyền thông đã tăng trong thời gian bầu cử nhờ ông, và ông không ngần ngại đề cập chuyện này.

Trong khi đó, Giám đốc chiến dịch của Trump, bà Kellyanne Conway lại nói rằng cuộc gặp đã diễn ra tốt đẹp. 

"Một cuộc gặp tuyệt vời với lãnh đạo các hãng truyền thông. Cuộc gặp chưa có tiền lệ và chúng tôi đã sắp xếp nó trong 2 ngày", Conway nói với các phóng viên đang chầu chực ở đại sảnh của Trump Tower.

Donald Trump bi to moi bao chi den hop kin roi quat nat hinh anh 2
Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ khi Trump đắc cử tổng thống Mỹ, báo đài có rất ít cơ hội tiếp cận ông. Phần lớn các thông tin được cung cấp qua Giám đốc chiến dịch Conway tại sảnh Trump Tower. Ảnh: Reuters. 

Sự ghét bỏ lâu năm với báo chí

Việc gặp kín giữa các chính trị gia cao cấp và báo đài để xây dựng lòng tin về nhau không phải chuyện hiếm, Tổng thống Barack Obama cũng có những cuộc họp như vậy. Sau chiến dịch tranh cử nảy lửa, đây thường là lúc người vừa trúng cử và giới truyền thông "làm hòa" để có thể chung sống trong những năm tới.

Tuy nhiên, New York Times miêu tả cuộc gặp với tổng thống tân cử lần này giống như "cái bẫy", hoàn toàn không có mục đích như trên: Trump mời các nhà báo tới, rồi quát vào mặt họ.

Các trang tin có truyền thống thân ông Trump tỏ ra khá hả hê. Drudge Report dẫn lại bài báo của New York Post với dòng bình luận "Trump quát nạt các hãng truyền thông lớn, ngay trước mặt" trong khi Breitbart News viết "Trump ăn tươi nuốt sống báo chí".

Thái độ thù ghét của Donald Trump với báo chí không phải chuyện lạ. Trong các buổi vận động tranh cử, ông thường xuyên đả kích một số hãng thông tấn và kích động người ủng hộ la ó, tẩy chay báo chí.

Từ khi đắc cử đến nay, trái với truyền thống của các tổng thống trước đó, Trump vẫn chưa sắp xếp cho một nhóm nhà báo được tháp tùng ông trong quá trình chuyển giao quyền lực.

Donald Trump bi to moi bao chi den hop kin roi quat nat hinh anh 3
Ông Trump bước ra khỏi ngôi nhà của mình tại câu lạc bộ golf Trump ở New Jersey để tiễn nghị sĩ Cathy McMorris Rodgers sau cuộc gặp của hai người hôm 20/10. Đây là lần hiếm hoi ông Trump xuất hiện trước ống kính báo chí chầu chực theo dõi công tác chuyển giao quyền lực của ông. Ảnh: Reuters.

Cuộc "đấu khẩu" mới nhất của Trump và giới truyền thông là sau chương trình Saturday Night Live với màn kịch về ông. Trong vở hài kịch này, tổng thống tân cử của Mỹ một mặt tuyên bố kế hoạch bí mật để tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), một mặt lên mạng tìm kiếm "IS là gì?".

Trump lập tức lên Twitter chỉ trích chương trình là "một chiều, thiên vị và không có chút hài hước nào".

Cuộc gặp hôm 21/11 không có đại diện của New York Times, tờ báo thường xuyên "khẩu chiến" với Trump thời gian qua. Ngày 22/11, Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với các nhân viên của New York Times, gồm cả phần họp kín và phần được đưa tin. Cũng trong tuần này, Trump sẽ còn gặp đại diện của một số báo đài nữa.
 

Theo P.Thảo (Zing.vn)