Thế giới

Địa ngục trần gian của gái mại dâm ở Hà Lan

Những số phận bất hạnh ở khu phố đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới.

Địa ngục trần gian của gái mại dâm ở Hà Lan
Một nhà thổ điển hình ở Hà Lan.

Gần 11 giờ đêm, những bông tuyết rơi ngày một dày tại phố nhỏ tại thủ đô Amsterdam, Hà Lan. 2 người đàn ông mặc áo nỉ trùm kín đầu bước tới ô cửa kính của khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới.

3 người phụ nữ đứng đó trong ánh đèn mờ chập choạng với bộ đồ ngủ khêu gợi. Một cô dán mắt vào điện thoại, nét mặt hờ hững với hai người xa lạ. Cô khác đang bận tô son và cô còn lại nhìn từ bên nọ sang bên kia với nụ cười bí ẩn trên môi.

Hai người đàn ông kia có thể là gốc Anh, tới Hà Lan ăn chơi trong một đêm cuối tuần. Họ chăm chú nhìn qua cửa kính của nhà thổ Hà Lan. Đây là khu phố De Wallen, nơi mại dâm là hợp pháp và thậm chí còn cho quẹt thẻ mỗi lần thanh toán dịch vụ.

Mỗi ngày cao điểm, các cô gái bán dâm ở đây có thể kiếm về 350 bảng Anh. Đó là lí do vì sao mà khu phố đèn đỏ này ngày càng phát triển. Dù vậy, sự thật không như những gì xuất hiện trên báo chí.

Nhiều phiên tòa xét xử các vụ buôn người ở Hà Lan đã cho thấy sự thật kinh hoàng – nhiều cô gái đứng sau các lớp kính kia là nạn nhân bị mang sang từ Đông Âu bởi những tên ma cô tàn ác. Trong đầu chúng chỉ có đánh đập, cưỡng hiếp và tra tấn các cô gái tội nghiệp.

Một cô gái trẻ bị ép tới Amsterdam, nói với phóng viên Daily Mail: “Chúng tôi bị bán như món hàng trong cửa tiệm”. Thực tế quá tàn bạo với những cô gái mại dâm bị ép phá thai hoặc phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều chính khách và nhà vận động ở Hà Lan phải lên tiếng.

Địa ngục trần gian của gái mại dâm ở Hà Lan - 1
Khu phố nổi tiếng nhất ở Hà Lan.

Một nghị sĩ Hà Lan nói rằng các nhà thổ hợp pháp ở đất nước này – phục vụ các trò mua vui của đàn ông – chẳng khác gì “thương mại hóa hãm hiếp”. Một bộ luật mới đã được thông qua sẽ bỏ tù lên tới 4 năm những kẻ buôn người. Vấn đề là với những cô gái như Angelia từ Romania, địa ngục trần gian này không kết thúc nhanh đến thế.

Angelica đã bị giam trong các khung cửa kính ở nhà thổ Hà Lan trong 5 năm trời. Câu chuyện của cô bắt đầu khi Angelica mới 17 tuổi, độ tuổi của mộng mơ và hy vọng.

Lúc đó, cô bị một kẻ được xem là bạn trai lừa tới London và giới thiệu một công việc làm tóc lương cao. Tuy nhiên, khi chuyến bay vừa hạ cánh xuống London, người đầu tiên cô tiếp xúc không phải là khách hàng mà là một người đàn ông. Thứ ông ta muốn không phải là bộ tóc mới mà chính là Angelica.

Hộ chiếu của cô bị lấy đi và cô bất đắc dĩ trở thành tù nhân bị giam lỏng. Cô nhanh chóng bị bán vào các nhà thổ ở Amsterdam. “Ông ta mang tôi tới Anh, tới Hà Lan và sử dụng tôi như miếng thịt”, Angelica nói.

“Khi nhìn thấy nhà thổ với những cô gái đứng bên trong cửa kính, tôi đã khóc. Tôi khóc rất nhiều vì họ trông thật khổ sở. Và tôi biết rằng thảm cảnh đó sẽ đến với mình”, Angelica chia sẻ. Cô bị bọn buôn người nói rằng gia đình cô đã nhận số tiền 27.000 bảng Anh để giữ im lặng về sự biến mất của con gái. Nếu muốn tự do, Angelica phải trả đủ số tiền này.

Số tiền 350 bảng Anh kiếm được một ngày của Angelica rơi vào túi kẻ ma cô và Angelica nhận được 9 bảng để mua thức ăn. Tên ma cô này cũng thường xuyên đánh đập và hãm hiếp cô.

Mặc dù câu chuyện của Angelica khiến nhiều người rùng mình nhưng đàn ông tới phố đèn đỏ không quan tâm điều này. Khách hàng sẽ trả 90 bảng Anh nếu muốn quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Angelica từng bị rạch mặt vì phản đối yêu cầu này của khách hàng. Cô bị tên ma cô dọa giết nếu còn từ chối lần nữa.

Địa ngục trần gian của gái mại dâm ở Hà Lan - 2
Sẽ phải rất lâu nữa các nhà thổ này mới bị dẹp bỏ.

Angelica nói: “Những kẻ ma cô nói rằng khách hàng được phép làm bất kì điều gì họ muốn vì cảnh sát đã đứng về phía những kẻ ma cô”. Cô nói rằng nhiều khách hàng vô cùng tồi tệ, đặc biệt là người Anh. Nhiều kẻ hôi hám, đối xử với Angelica như bùn đất và cười nhạo cô.

Angelica bị tước điện thoại và chỉ được dùng một chiếc di động “cục gạch”để liên lạc với những kẻ ma cô. Cô làm việc 12 tiếng/ngày, ngủ lại tại nhà thổ trong trường hợp có khách hàng sáng hôm sau.

Mãi tới gần đây, Angelica mới được thoát ra ngoài sau khi một nhóm hoạt động xã hội tới nhà thổ và nói chuyện với cô. Angelica nói cô muốn được tự do và sau đó ít lâu, một cảnh sát đã đưa cô tới một khu tị nạn bên ngoài thành phố. Tuy nhiên những gì Angelica từng trải qua là địa ngục.

Cô bị mắc nhiều bệnh đường tình dục, buộc phải phá thai và gia đình không nói chuyện với cô – những kẻ ma cô đã nói với bố mẹ cô rằng con gái họ tự nguyện đi làm gái mại dâm.

Theo Quang Minh (Dân Việt)