Thế giới

Đêm tân hôn kinh hoàng của cô gái Ấn Độ

Cô gái vừa trải qua đêm động phòng trong bạo hành, kết thúc bằng cơ thể bầm nát, còn người chồng đã bị cảnh sát giam giữ.

Theo Indiatimes, Sailaija, một giáo viên trường làng đã cưới người đàn ông tên Raijesh làm cùng trường vào đầu tháng 11. Đêm tân hôn của họ là thứ 6 tuần vừa qua.

Mối tình giữa hai người đồng nghiệp những tưởng sẽ êm ấm và một đêm tân hôn sẽ kết nối họ, nhưng không ngờ người chồng đã hành xử thô bạo. Anh này đã cắn vợ nhiều vết trên người. Khi Sailaija phản kháng thì anh ta đấm vào mặt cô và các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. 

Đêm tân hôn kinh hoàng của cô gái Ấn Độ
Cô gái xinh đẹp trong lễ cưới ban ngày thứ 6 và khuôn mặt biến dạng trong đêm động phòng vài tiếng sau.

"Con gái tôi đã chạy ra khỏi nhà đêm hôm vì quá sợ hãi", mẹ của Sailaija nói với các phương tiện truyền thông địa phương.

Gia đình cho biết, con gái họ sẽ không sống với người đàn ông này nữa. "Đêm đầu tiên lấy chồng là ác mộng với con bé. Khi chúng tôi hỏi tại sao lại làm vậy, anh ta nói sẽ chăm sóc con gái tôi những ngày ở viện và trả viện phí. Nhưng tại sao anh ta lại khiến con tôi bị đau đến thế", mẹ của Sailaija than thở.

Theo Bảo Nhiên (VnExpress.net)